Trợ giúp gia đình thanh niên hiến giác mạc 85 triệu đồng

(PLO)- Các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM giúp đỡ gia đình thanh niên hiến giác mạng sau khi qua đời ở Phú Yê, góp phần giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Ngày 28-5, PV Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao 85,2 triệu đồng cho bà Võ Thị Sương (ngụ khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên). Số tiền này do nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM vận động các nhà hảo tâm, bạn đọc của báo giúp đỡ gia đình bà Sương.

PV báo Pháp Luật TP.HCM trao tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà Sương. Ảnh: NHẬT HUY

Bà Võ Thị Sương là mẹ của anh Nguyễn Võ Anh Tuấn vừa qua đời ở tuổi 22 sau hơn 10 năm mắc bệnh loạn dưỡng cơ, không đi lại được.

Theo bà Sương, biết bệnh tình mình khó qua khỏi, với mong muốn giúp đỡ những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, anh Tuấn đã đăng ký hiến tạng vào năm 2018.

Ngay sau khi anh Tuấn qua đời vào ngày 18-5, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đã điều động các BS Trung tâm Mắt thuộc BV Trung ương Huế khẩn cấp lên đường vào Phú Yên tiến hành lấy giác mạc của bệnh nhân hiến tặng.

Một nguồn tin cho hay giác mạc của anh Tuấn đã đem lại ánh sáng cho một thanh niên 28 tuổi ở Quảng Trị và một người đàn ông 64 tuổi ở Hà Tĩnh. BS Phạm Hiếu Vinh- Giám đốc BV Đa khoa Phú Yên chia sẻ: “Em Tuấn qua đời khi tuổi còn rất trẻ nhưng đã có nghĩa cử rất cao quý. Em đã góp phần cứu chữa cho người khác. Xã hội nói chung, ngành Y tế nói riêng mãi tri ân nghĩa cử cao đẹp này!”.

Theo UBND phường 9, TP Tuy Hòa, hoàn cảnh gia đình bà Võ Thị Sương rất khó khăn. Năm 2009, chồng bà Sương qua đời do đột quỵ. Từ đó, bà Sương phải làm đủ nghề để nuôi hai con nhỏ. Hơn 10 năm trước, con trai lớn của bà Sương là anh Tuấn đổ bệnh. Bà Sương vay mượn tiền, chạy chữa cho con khắp nơi. Các bác sĩ cho biết anh Tuấn bị loạn dưỡng cơ, tay chân ngày càng teo tóp, không vận động được. Các bác sĩ nói bệnh của anh Tuấn khó có thể chữa khỏi. Dù vậy, bà Sương vẫn bán nhà quyết chạy chữa để cứu con. Tuy nhiên, bệnh ngày càng nặng hơn và anh Tuấn đã không qua khỏi.

Sau hơn 10 năm chạy chữa cho con trai, gia đình bà Sương đã bị khánh kiệt. Hai mẹ con bà Sương hiện ở trong một căn phòng trọ. Cuộc sống của hai mẹ con hoàn toàn dựa vào đồng lương của bà Sương làm nhân viên cấp dưỡng cho một trường mầm non. Trong khi đó, con gái bà Sương là cháu Nguyễn Võ Anh Tú đang chuẩn bị vào đại học. Cháu Tú hiện học lớp 12 chuyên Văn Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, TP Tuy Hòa. Cháu Tú học rất giỏi, nhiều năm liền được nhận học bổng tài năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.