Djokovic quyết chơi lớn tại Dubai mở rộng

(PLO)- Một tháng sau khi bị trục xuất khỏi Úc, Novak Djokovic nói đã sẵn sàng để thi đấu tốt hơn bao giờ hết trong ngày trở lại với quần vợt.

Djokovic trong lần tập luyện gần đây trên sân đấu giải Úc mở rộng. ẢNH: GETTY

Tay vợt 34 tuổi thừa nhận, sự cố vừa qua có thể đã để lại vết hằn nhưng anh đang hướng tới vinh quang một lần nữa trong sự nghiệp.

Chia sẻ với đài truyền hình Serbia RTS, tay vợt nam số 1 thế giới cho biết: “Tôi không thể khẳng định mọi thứ sẽ y như vậy khi tôi trở lại sân đấu nhưng có thêm một lý do để chơi tốt hơn bao giờ hết”.

Tay vợt người Serbia đặt ra tham vọng tại các giải đấu lớn, đồng thời thừa nhận việc tham gia được hay không, không chỉ nằm ở anh. “Điều đó sẽ phụ thuộc vào các quốc gia nơi các giải đấu được tổ chức, tôi đã sẵn sàng và muốn tiếp tục sự nghiệp của mình”, Djokovic cho biết thêm.

Trong số các mục tiêu đặt ra, chiếc HCV Thế vận hội Paris 2024 chính là tham vọng còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của Nole. Djokovic tiết lộ: “Tôi rất muốn đại diện cho Serbia. Tôi đang chuẩn bị và lên kế hoạch để tham dự Olympic ở Paris”.

Tuy nhiên, mong muốn hiện tại của Djokovic vẫn chưa thể vượt qua giới hạn của các quy tắc. Bởi hiện nay, hầu hết các quốc gia đều bắt buộc các VĐV phải được tiêm phòng, trong khi quan điểm của anh về việc tiêm phòng COVID-19 vẫn không thay đổi.

Djokovic nói: “Là một VĐV chuyên nghiệp, tôi phải kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ được đưa vào cơ thể mình, nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến tôi. Nếu nó chỉ thay đổi khoảng 0,5 %, tôi cũng cảm nhận được.

Tôi không thích phải liên đới với những sáng kiến, hay một cộng đồng nhất định. Tôi luôn cởi mở, trong cuộc sống mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi sẽ xem tình hình sẽ diễn biến như thế nào nhưng hiện tại tôi vẫn quyết định không tiêm phòng”.

Nole cảm ơn Kyrgios vì đã lên tiếng ủng hộ mình trong vụ bị Úc trục xuất. ẢNH: GETTY

Djokovic tiết lộ, anh nhận được tin nhắn “động viên” từ Daniil Medvedev, chỉ 45 phút sau khi tay vợt người Nga thất bại trước Rafael Nadal trong trận chung kết Úc mở rộng tháng trước. Chiến thắng giúp tay vợt người Tây Ban Nha, Nadal giành được danh hiệu Grand Slam kỷ lục thứ 21, vượt qua con số 20 danh hiệu của Djokovic và Roger Federer.

Djokovic cũng gửi lời tri các đồng nghiệp đã lên tiếng động viên trong thời gian anh bị giam giữ ở Úc. Đặc biệt, Nole nhấn mạnh sự đoàn kết bất thường từ một VĐV thường xuyên lăng mạ mình: “Nick Kyrgios coi thường tôi nhất vì chúng tôi đã có những hiểu lầm trong quá khứ. Tôi cảm ơn anh ấy cũng như các đồng nghiệp Medvedev, Zverev và rất nhiều VĐV nữ như Alize Cornet. Họ đã sát cánh cùng tôi”.

Ngày 21-2 tới, Djokovic sẽ chính thức trở lại tranh tài giải ATP 500 ở Dubai. Giải đấu diễn ra tại tiểu vương quốc vùng Vịnh giàu có nhưng không bắt buộc VĐV phải tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.