Djokovic nói về lí do bị trục xuất khỏi Úc

(PLO)- Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic khẳng định, anh thà bỏ qua các danh hiệu Grand Slam còn hơn là bị buộc phải tiêm ngừa COVID-19.

Djokovic vẫn chưa chấp nhận việc tiêm phòng COVID-19 sau sự cố tại Úc. ẢNH: GETTY

Tay vợt người Serbia đã bị trục xuất trước thềm Úc mở rộng khởi tranh, giải đấu đã chứng kiến cuộc đăng quang của Rafael Nadal khi anh nâng danh hiệu kỷ lục Grand Slam thứ 21, chính thức vượt qua Djokovic và Roger Federer (mỗi người sở hữu 20 Grand Slam) dẫn đầu danh sách những tay vợt nam hay nhất mọi thời đại.

Trả lời phỏng vấn của BBC, Djokovic chấp nhận hy sinh, không tham dự các giải đấu Wimbledon và Pháp mở rộng để bảo vệ lập trường của mình đối với vaccine. “Đúng, đó là cái giá mà tôi sẵn sàng trả”, Djokovic khẳng định.

Tay vợt 35 tuổi nhấn mạnh, anh không chống việc tiêm vaccine nhưng ủng hộ quyền lựa chọn của mỗi cá nhân: “Tôi chưa bao giờ chống lại việc tiêm chủng, nhưng tôi luôn ủng hộ quyền tự do lựa chọn với những gì bạn đưa vào cơ thể mình. Quyết định đưa bất cứ gì vào cơ thể tôi quan trọng hơn mọi danh hiệu hay bất kỳ thứ gì khác. Tôi đang cố gắng hòa hợp với cơ thể mình nhiều nhất có thể”.

Đầu năm 2022, Djokovic đặt chân đến Melbourne (Úc) với mục tiêu bảo vệ Grand Slam đầu tiên trong năm nhưng sau đó bị trục xuất do không tuân thủ các qui tắc tiêm chủng nghiêm ngặt của Úc.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi rời Melbourne, Djokovic hy vọng các yêu cầu về tiêm chủng trên thế giới sẽ thay đổi, để anh có thể thi đấu thêm nhiều mùa giải nữa.

Tay vợt nam số 1 thế giới tại buổi tập cuối cùng trên sân Rod Laver trước khi bị trục xuất khỏi Úc. ẢNH: GETTY

Nhằm cứu vãn sự nghiệp, Djokovic tiết lộ anh đang cố cởi mở hơn với việc tiêm phòng trong tương lai: “…bởi vì tất cả chúng tôi đều đang cố gắng cùng nhau tìm ra một giải pháp tốt nhất có thể để chấm dứt đại dịch COVID. Tôi chưa bao giờ chống lại việc tiêm phòng. Tôi biết rằng trên toàn cầu, mọi người đều đang nỗ lực hết sức mình để triệt tiêu loại virus này”.

Lần đầu lên tiếng về scandal diễn ra ở Úc, nơi tay vợt nam số 1 thế giới “buồn” do phải trải qua nhiều ngày tạm giam tại một khách sạn dành cho người nhập cư.

Djokovic bộc bạch: “Tôi thực sự rất buồn và thất vọng với cách mà mọi việc kết thúc tại Úc. Đối mặt với nó thật không hề dễ dàng. Lý do tôi bị trục xuất khỏi Úc, bởi bộ trưởng bộ di trú đã dùng quyền của ông ấy để hủy thị thực của tôi. Ông ấy cho rằng, tôi có thể tạo ra tiền lệ xấu trong việc chống tiêm vaccine ở trong nước, điều tôi hoàn toàn không đồng ý chút nào”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.