Diego Forlan ăn mày dĩ vãng là... sấp mặt

(PLO)- Cựu sao thế giới của Uruguay, MU, Atletico Madrid, Diego Forlan hưởng lương cao ngất nhưng cũng không thể cứu nỗi Kitchee.

Câu chuyện nhiều cựu danh thủ thế giới khi đến tuổi hoàng hôn về Đông Nam Á hay Đông Á, những nền bóng đá yếu dưỡng già và kiếm tiền luôn mang đến chuyện buồn.

Họ đều có chung mẫu số khi còn ở đỉnh cao thì được nuông chiều nhưng khi tàn lụi hoặc sắp tàn lụi thì fan cũng vơi dần.

Ngày đầu Diego Forlan đặt chân đến Kitchee

Bóng đá Việt Nam thì còn đó Denilson của Hải Phòng nhưng trên phương diện quốc tế thì “hồ sơ” các cựu danh thủ về đều là thất bại toàn tập.

Bóng đá Thái Lan từng thất bại với cựu sao Anh Robbie Fowler. Năm ngoái CLB Tampines Rovers phá sản vì mua cựu sao Jermains Pennant về đá không đủ tiền trả lương khủng…

Bóng đá là một chơi tập thể, Forlan thì được kỳ vọng quá nhiều.

Chuẩn bị cho mùa giải nội địa và quốc tế năm nay Kitchee của Hong Kong đã huy động “núi” tiền để tậu cựu sao thế giới Diego Forlan.

Lý lẽ để lãnh đạo CLB Kitchee của Hong Kong mua Diego Forlan khá giống với nhiều CLB khác. Thứ nhất, ở Hong Kong có một lực lượng fan của MU cực đông, Diego Forlan cũng từng nhiều năm chơi cho quỷ đỏ. CLB hy vọng khi có sự hiện diện của Folan thì vật phẩm lưu niệm của CLB sẽ bán chạy.

"Một con én đâu làm nên mùa xuân", Forlan trong trận gặp Tianjin

Thứ hai Forlan về sẽ giúp Kitchee mạnh lên để “đủ chơi” ở đấu trường AFC Champions League. Nhưng nghiệt nỗi bóng đá là môn đồng đội, một con én sao làm nên mùa xuân, còn mặt bằng cầu thủ Hong Kong thì vẫn chưa đủ trình đá Champions League.

Qua hai lượt trận đầu vòng bảng Champions League, Kitchee ở bảng E và toàn thua sấp mặt, thua Hyundai Jeonbok Motors 0-5 và thua Tianjin Quangjin (Trung Quốc) 0-4, chưa ghi được bàn thắng nào.

Cứ ra sân là Forlan được mong đợi ghi bàn và đánh bại đối thủ

Đời nó thế, dù là sao đẳng cấp thế giới nhưng một khi đã ở vào hoàng hôn của sự nghiệp thì lượng fan cũng giảm dần. Sao bự vẫn sẽ là sao nếu anh chơi hay và giúp CLB thắng mọi trận thì người ta mới nhớ và tôn vinh, còn đội cứ thua thì chẳng ai còn muốn nhớ. Diego Forlan là trường hợp như thế.

Liệu lãnh đạo Kitcheee mỗi tháng chuyển vào tài khoản riêng Forlan “tiền đô 5 con số” thì trụ được bao lâu? Trong lúc fan hâm mộ thì đã chán Forlan rồi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.