Vòng 29 Premier League: Crystal Palace-MU (0-0)

Để Crystal Palace cầm chân, MU từ bỏ giấc mơ vô địch

(PLO)- Chia điểm trên sân của Crystal Palace với tỷ số 0-0, MU càng tụt xa hơn so với đội đầu bảng Man. City, bởi khoảng cách giữa "quỷ đỏ" và "man xanh" bây giờ là 14 điểm. 

Vòng 29 Premier League, MU dự báo gặp nhiều khó khăn khi đến làm khách trên sân của Crystal Palace, đội bóng đã đánh bại “quỷ đỏ’ với tỷ số 3-1 ở trận lượt đi. Trong chuyến hành quân đến Selhurst Park, mặc dù mong muốn phục thù, nhưng tất cả những gì MU nhận được chỉ là một điểm.  

Trong hiệp một, đội khách MU cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 66%, cùng với đó “quỷ đỏ” vô cùng tự tin khi nhập cuộc với lối chơi tấn công, nhưng tất cả những miếng đánh của đội khách đều không thể mang về bàn thắng cho MU.

Phút 13 Bruno Fernandes có pha nhả bóng cho Matic từ tuyến hai băng lên dứt điểm, cú sút của tiền vệ người Serbia đưa bóng vào góc cao, nhưng thủ môn Guaita đã xuất sắc bay ngừoi cản phá. 

Matic tung cú sút xa hiểm hóc nhưng không thể thắng được thủ môn Guaita. Ảnh: PA.

Đến phút 16, từ đường căng ngang của Luke Shaw, Rashford nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, tuy nhiên cú sút của tiền đạo người Anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Phút cuối hiệp một, Wan Bissaka có pha căng ngang bên cánh phải, nhưng trong pha bóng này, hậu vệ Joel Ward đã kịp đổ người cứu thua trước khi bóng kịp tìm đến vị trí của tiền đạo Cavani bên phía MU. 

Hai hậu vệ cánh Wan Bissaka và Luke Shaw thi đấu năng nổ dâng cao tấn công, nhưng không giúp MU có được bàn thắng. Ảnh: Getty Images. 

Sang hiệp hai, MU vùng lên thi đấu nâng tổng số cú sút toàn trận mà “quỷ đỏ” tung ra lên con số 11. Tuy nhiên tất cả những miếng đánh của MU cũng không thể nào xuyên phá được mành lưới của thầy trò HLV Roy Hodgson. Thậm chí những miếng đánh phản công của Crystal Palace luôn tìm ẩn nguy hiểm, bởi các cầu thủ của MU đang hăng say tấn công để tìm bàn thắng. 

Phút 90 cuối trận, MU suýt phải trả giá đắt khi hàng thủ có tình huống lỏng lẻo cho đối thủ khai thác. Tiền vệ Milivojevic có pha chọc khe vô cùng nguy hiểm cho Van Aanholt băng xuống vòng cấm. May cho MU, trong tình huống đối mặt, thủ môn Henderson đã kịp băng ra cứu thua. 

MU suýt trả giá đắt cuối trận khi Van Aanholt có tình huống đối diện khung thành thủ môn Henderson. Ảnh: Getty Images. 

Để Crystal Palace chia điểm với tỷ số hoà 0-0, MU xem như không đạt được mục tiêu đòi nợ trận lượt đi, cũng như khả năng cạnh tranh ngôi địch với Man. City xem như không còn. Bởi sau 27 vòng đấu, MU có được 51 điểm, kém đội đầu bảng “man xanh” 14 điểm. Trận đấu sắp tới của “quỷ đỏ” sẽ là trận Derby thành Manchester với chính kình địch cùng thành phố. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.