HLV Nuerengthai:

Đặt xe buýt trước ‘chuột túi’, có gì xấu hổ!

(PLO)- "Châu chấu đá voi" thì đặt “xe buýt” trước khung thành có gì xấu hổ?

Đó là lời tuyên bố của HLV Nuerengthai của tuyển nữ Thái Lan trước trận bán kết thứ nhất Asian Cup 2018 gặp Úc vào lúc 20 giờ 45 hôm nay.

Úc ở đẳng cấp thế giới

Tuyển nữ Thái đã hoàn thành mục tiêu có vé dự World Cup 2019, tức World Cup thứ hai liên tiếp tuyển Thái Lan góp mặt. Bây giờ là lúc toàn đội Thái trải nghiệm khi đối đầu với các đội bóng lớn như Úc ở bán kết Asian Cup. Đó cũng là “chân dung” các đối thủ mà tuyển Thái sẽ gặp tại World Cup năm tới ở Pháp.

Tiền đạo Suchuwadee (xanh) mang hai dòng máu Thái- Mỹ đã phải bỏ giải để trở về Mỹ học chương trình ĐH sau vòng bảng

Nữ HLV Nuerengthai không ngần ngại tuyên bố “Chúng tôi sẽ đặt chiếc xe buýt trước cầu môn nhà để hạn chế bàn thua trước Úc. Đá thế có gì xấu. Úc là đội kèo trên và trên rất xa thì chúng tôi là kẻ có quyền lựa chọn cách chơi”.

Trước giải thì tuyển Úc và Thái có trận giao hữu và Úc đã có 5 bàn thắng vào lưới tuyển Thái Lan mà Úc thể hiện ở trận này chỉ như một cử dợt mà thôi.

HLV Nuerengthai (áo đen) hứa "đặt xe buýt" trước cầu môn nhà

Trong những buổi tập gần đây, tuyển Thái Lan chỉ rèn các bài phòng ngự và Thái Lan không giấu ý định “đặt xe buýt” trước cầu môn nhà. Bất cứ chi tiết nào mang ra so sánh thì Úc cũng vượt xa Thái Lan nên Thái Lan phải tìm cách cân bằng. Đó cũng là phát biểu của nữ thuyền trưởng Nuerengthai.

Thái đã hoàn thành mục tiêu có vé dự World Cup

Đặt xe buýt trước cầu môn nhà, nhưng có được cơ hội thì Thái Lan sẽ trau chuốt và tận dụng. Thái Lan không có áp lực gì cả mà chỉ thăng hoa và học hỏi ở trận bán kết này mà thôi… vì vé dự World Cup họ đã có trong tay.

Điều độc đáo là ở trận này và chính xác là từ nay đến hết giải thì Thái Lan không còn sự phục vụ của tiền đạo Suchawadee nữa do cô gái 21 tuổi này đã phải quay về Mỹ tiếp tục học tại ĐH Berkeley ở California sau khi đá xong vòng bảng.

Dù là đặt xe buýt trước cầu môn nhà nhưng HLV Nuerengthai vẫn đang chọn các tiền đạo giỏi tốc độ như cựu binh Sung-Ngoen, Taneekarn Dangda (em gái của tiền đạo tuyển nam Thái Lan Theerasin Dangda).

Hãy chờ “voi rừng” đối đầu với “chuột túi” tối nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.