Đánh bại tuyển Trung Quốc 2-1, cựu HLV Triều Tiên của Hong Kong lập kỷ lục mới

(PLO)- Hong Kong đã đánh bại tuyển Trung Quốc trong trận cầu xấu xí trên sân Baniyas ở Abu Dhabi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một trận cầu xấu xí từ đội thua cuộc khi trọng tài phải rút ra đến ba thẻ đỏ cho tuyển Trung Quốc. HLV Jorn Andersen, cựu HLV tuyển Triều Tiên tiếp tục tạo nên kỷ lục mới với bóng đá Hong Kong.

Việc HLV Andersen xuất sắc đưa Hong Kong đến vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 là một kỳ tích lần đầu kể từ năm 1968 đến nay.

andersen-hong-kong-tq-4906.jpg
Poon Pin-hin (14) hoàn thành cú đúp giúp Hong Kong ngược dòng đánh bại Trung Quốc 2-1. Ảnh: HKFA

Bây giờ, ông tiếp tục dẫn dắt Hong Kong đánh bại tuyển Trung Quốc 2-1 là một kỳ tích 30 năm nay mới có được. Cựu HLV tuyển Triều Tiên này dẫn quân sang Abu Dhabi chuẩn bị cho Asian Cup sớm và có trận giao hữu với tuyển Trung Quốc tại đó.

Một trận đấu mà Hong Kong chơi cực hay, các cầu thủ của tuyển Trung Quốc đã xấu tính nổi nóng và đá thô bạo đến độ trọng tài phải rút ra ba thẻ đỏ dành cho cầu thủ Trung Quốc.

andersen-hong-kong-tq-1-8904.jpg
HLV Jorn Andersen liên tục lập kỷ lục cho bóng đá Hong Kong. Ảnh: KHFA

Poon Pui-hin...hóa người hùng của đội Hong Kong khi chính anh hoàn thành cú đúp (phút 52 và 60). Poon Pui-hin thuộc hai biên chế của đội bóng lãnh thổ Hong Kong-Trung Quốc, anh là trụ cột của đội lớn lẫn đội U-23 Hong Kong.

Phút thứ 9 thì Tan Long mở điểm cho Trung Quốc, tuy nhiên trận đấu nóng lên khi Poon Pin-hin có bàn gỡ hòa 1-1 phút 52.

Trong khi đó, trọng tài đã phải rút ra ba thẻ đỏ cho các cầu thủ Trung Quốc gồm Wang Shuayuang (phút 56), Wu Shaocong (72) và một trợ lý của HLV Jankovic.

Sau trận đấu, HLV Jorn Andersen của Hong Kong cho biết: “Điều quan trọng nhất là các cầu thủ của tôi tiến bộ từng ngày, vài tháng trước tôi rất lo lắng về thể lực, sức bền và sự chịu đựng của cầu thủ Hong Kong rất kém.

Đá Asian Cup là sân chơi hàng đầu châu lục đầy thách thức mà thể lực, sức mạnh và sức bền kém thì không thể làm điều tốt được. Nay các cầu thủ của tôi đã cải thiện nhanh chóng, họ khỏe ra, bền ra, đương đầu với áp lực cực tốt, đó là điều tôi lạc quan trước thềm Asian Cup 2023. Chúng tôi muốn tiếp tục tiến lên phía trước và có một tương lai tươi sáng”.

Đội trưởng Helio Goncalvez của Hong Kong nói về đồng đội Poon Pui-hin: “Cậu ấy thật tuyệt vời, tương lai đang chờ đợi cậu ấy, hai bàn thắng của Poon đã nói lên đẳng cấp của mình”.

Sau khi đá giao hữu với Trung Quốc, Hong Kong còn tiếp tục đá với Tajikistan cũng trên sân Baniyas rồi sang Qatar đá trận giao hữu cuối cùng gặp Saudi Arabia tại Doha.

Tại Asian Cup, Hong Kong cùng bảng E với Iran, UAE và Palestine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.