Đằng sau trận không trực tiếp, không khán giả, không bàn thắng

(PLO)- Trên sân Bình Nhưỡng, trận đấu giữa Triều Tiên và Hàn Quốc không có khán giả, dưới sân không bàn thắng nhưng có vị khách đặc biệt, chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Sáng 16-10, báo chí quốc tế nói nhiều nhất về “trận đấu bí ẩn” ở Bình Nhưỡng giữa hai đội tuyển Triều Tiên và Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 bảng H.

Trận đấu không khán giả.

Các bài báo thông tin “Không bàn thắng, không khán giả, không TV, các cánh cổng vào sân Kim Nhật Thành dường như “khóa kín” với thế giới bên ngoài, không một bóng dáng truyền thông nước ngoài”.

Trước trận hàng trăm fan Hàn Quốc và báo chí Hàn Quốc xin thị thực để được sang Bình Nhưỡng cổ vũ “cuộc gặp gỡ” của hai đội bóng hai miền Triều Tiên và báo chí thì tác nghiệp nhưng đã bị từ chối hoàn toàn.

Son Heung-min và nhiều đồng đội lần đầu đến Bình Nhưỡng thi đấu.

Ngôi sao sáng nhất của bóng đá Hàn Quốc - Son Heung-min cùng nhiều đồng đội lần đầu tiên thi đấu trên sân ở Bình Nhưỡng.

Các bài báo mô tả, khi trận đấu chuẩn bị lăn bóng, một quan chức của Triều Tiên hứa với Ban tổ chức trận đấu và AFC sẽ cung cấp đủ thông tin, hình ảnh trận đấu, dữ liệu được đưa vào một đĩa DVD.

Trên khán đài sân Bình Nhưỡng có Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Trên màn hình của sân Kim Nhật Thành, người ta thấy chiếu cảnh lụt lội ở Triều Tiên hiện nay, như một lời giải thích đó là nguyên nhân khiến không có khán giả vào xem.

Điều độc đáo là trong số các quan chức ít ỏi trên sân ở khu VIP có cả chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người vừa đến Bình Nhưỡng vào buổi sáng 15-10 và chiều ra sân xem. Một quan chức của Triều Tiên nói rằng họ rất căng thẳng khi đón tiếp Chủ tịch FIFA từ sân bay đến khi ra sân, phải đảm bảo mọi thứ tốt nhất cho người đứng đầu FIFA.

Trận đấu không bàn thắng.

 Điều đáng nói khác là đoàn tuyển Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng với 55 thành viên thì các thiết bị viễn thông, điện thoại di động phải để lại ở… Bắc Kinh. Đại sứ quán của Hàn Quốc cử nhân viên ra sân bay để “cất giùm” các thiết bị điện tử, điện thoại di động của đoàn tuyển Hàn Quốc.

Vào buổi chiều 14-10, tức trước một ngày trận đấu diễn ra, có năm nhà báo Triều Tiên cùng ba quan chức LĐBĐ Hàn Quốc đến phòng khách sạn của HLV Paulo Bento của Hàn Quốc, các nhà báo này phỏng vấn và trao đổi thông tin để đưa trang lên trang web của LĐBĐ Triều Tiên.

Về vấn đề này, Tổng thư ký AFC, ông Windsor John nói: “Chúng tôi rất hiểu hoàn cảnh của Triều Tiên, chúng tôi chia sẻ và cũng chẳng ngạc nhiên về mọi thứ nó diễn ra”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.