Cựu chủ tịch Real Madrid qua đời vì COVID-19, Dybala cũng dính

(PLO)- COVID-19 chẳng chừa một ai dù nhiều tiền đạo đã chữa trị y tế tốt nhất, ngay cả các cầu thủ được xem là cực khỏe. 

Cựu Chủ tịch CLB Hoàng gia Tây Ban Nha Lorenzo Sanz đã qua đời ở tuổi 76 sau khi ông nhiễm COVID-19 và được đưa vào bệnh viện.

Trong khi các ngôi sao bóng đá đang chơi tại Ý tiếp tục bị COVID-19 tấn công mạnh, bố con nhà Maldini gồm Paolo và Daniel cũng đã dính, hôm nay còn có thêm tiền đạo Dybala của Juventus.

Ngôi sao tiền đạo Dybala của Juventus cũng dính COVID-19.

Lorenzo Sanz, người ngồi ghế chủ tịch CLB Real từ năm 1995 đến 2000 chứng kiến CLB mình hai lần lên ngôi Champions League đã qua đời vì virus COVID-19.

Lorenzo Sanz Jr, con trai của cựu chủ tịch Real Madrid, thông báo: “Bố tôi đã qua đời. Bố tôi là một người bố, một vị chủ tịch tốt mà tôi từng thấy. Bố tôi cùng Real Madrid đã đi qua những ngày đẹp đẽ nhất".

Cựu Chủ tịch Lorenzo Sanz đã qua đời trong bệnh viện vì COVID-19.

Bố từng là cựu chủ tịch Real Madrid nhưng cậu con trai Lorenzo Sanz Jr không mê bóng đá mà là cầu thủ bóng rổ. Cựu chủ tịch được đưa đến bệnh viện khi phát hiện bị nhiễm COVID-19. Ở Tây Ban Nha COVID-19 đã cướp đi 1.320 sinh mạng.

Ông Lorenzo Sanz bước vào hàng ngũ lãnh đạo Real những năm 1980 và sau đó ngồi vào ghế chủ tịch CLB giàu có nhất thế giới này khi ông Ramon Mendoza rời ghế.

Thời ông Lorenzo Sanz làm chủ tịch Real có những siêu sao từ băng ghế chỉ đạo đến cầu thủ như HLV Jupp Heynckes, còn cầu thủ như những Suker, Roberto Carlos, Seedorf, Hierro, Raul. Thời điểm ông Lorenzo Sanz làm chủ tịch, Real đánh bại Juventus ở chung kết Champions League năm 1998 và hai năm sau đánh bại Valencia để vô địch.

Với Juventus, đội bóng thành Turin đã bắt đầu gục ngã nạn COVID-19 khi hàng loạt ngôi sao dính virus này gồm những Matuidi, Rugani bây giờ đến Dybala. Trong khi đó, tiền đạo Higuain đã trở về Argentina để chăm sóc mẹ bị bệnh và tự cách ly tại nhà, chứ chưa quay lại Ý.

Miền Bắc Ý vùng Lompardo là nơi có dịch COVID-19 bùng phát mạnh nhất, nơi đó có Juventus, Milan…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.