Cực sốc: De Gea lần đầu tiên cứu thua ở World Cup sau 205 phút

(PLO)- Thủ thành của Manchester United, David de Gea vừa mới có pha cứu thua đầu tiên cho đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2018 sau… 205 phút thi đấu.

Tờ The Sun (Anh) đã giật tít “Không thể tin được” trước con số thống kê gây sốc về De Gea ở World Cup 2018. Đây là kỳ World Cup đầu tiên De Gea được bắt chính cho đội tuyển Tây Ban Nha nhưng ngay ở trận đầu tiên, ngôi sao của MU này lại mắc sai lầm "vồ" hụt bóng để Ronaldo ghi bàn. Bản thân De Gea cũng bị Ronaldo sút thủng lưới 3 lần khiến Tây Ban Nha bị Bồ Đào Nha cầm hòa 3-3.

Thủ thành của MU, David de Gea được xem là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới.

Đây là trận đấu mà De Gea không có pha cứu thua nào cho Tây Ban Nha. Điều này đồng nghĩa, trong suốt trận đấu, Bồ Đào Nha chỉ có 3 pha dứt điểm trúng mục tiêu và Ronaldo đã ghi cả ba bàn thắng đó.

Ở trận thứ hai Tây Ban Nha thắng Iran 1-0, De Gea tiếp tục không có dịp trổ tài bởi Tây Ban Nha cầm bóng quá tốt. 2 trận với 180 phút thi đấu (chưa kể bù giờ) De Gea chưa có một pha cản phá nào từ những cú dứt điểm của đối thủ.

Phải sang đến trận cuối cùng của vòng bảng, De Gea mới có cơ hội “động tay động chân” cản phá pha dứt điểm của đối thủ. Đó là tình huống diễn ra ở phút 25, Khalid Boutaib có pha bóng thoát xuống đối mặt De Gea từ quả ném biên nhanh, tuy nhiên, De Gea đã kịp lao ra còn pha dứt điểm của Khalid Boutaib lại quá tệ trúng ngay người De Gea bật ra. Thế là De Gea có pha cứu thua đầu tiên tại World Cup 2018 sau 205 phút.

Đây là pha cứu thua đầu tiên của De Gea tại World Cup 2018.

Trước đó, Tây Ban Nha nhận bàn thua đầu tiên ở phút 14 sau sai lầm không hiểu ý và để mất bóng đáng trách của cặp Iniesta và Ramos. Chính Khalid Boutaib cướp được bóng thoát xuống và dứt điểm qua hai chân De Gea mở tỉ số cho Morocco. Với bàn thua này, De Gea 4 lần vào lưới nhặt bóng từ… 4 pha dứt điểm trúng khung thành của đối phương.

Sau khi De Gea có pha cứu thua đầu tiên, Gary Lineker nói, “David de Gea đã có trận đấu đầu tiên tại World Cup”.

Trong khi đó, một người dùng Twitter nói: “De Gea vừa có pha cứu thua đầu tiên của mình tại World Cup 2018, chỉ có 2 trận rưỡi thôi mà”.

Ở trận đấu này, Tây Ban Nha hòa Morocco 2-2 nhờ bàn thắng san bằng tỉ số phút bù giờ của Aspas. Đáng nói, trọng tài phải nhờ đến công nghệ VAR mới xác định Aspas không rơi vào thế việt vị và công nhận bàn thắng cho Tây Ban Nha.

Ở trận còn lại, Bồ Đào Nha hòa Iran 1-1. Kết quả này giúp Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đi tiếp khi có cùng 5 điểm, Tây Ban Nha xếp trên do hơn về số bàn thắng, Iran và Morocco bị loại.

Hai cặp đầu tiên vòng knock-out World Cup 2018 cũng đã được xác định, đó là Tây Ban Nha gặp Nga còn Uruguay đụng Bồ Đào Nha.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.