Cú đánh ‘chết người’ tan tành giấc mơ của Djokovic

(PL)- Nắm quyền giao bóng trong set đầu trước đối thủ Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) nhưng để thua sau pha đánh bóng hỏng, Djokovic lấy bóng từ túi quần ra và đánh mạnh một cách giận dữ. 

Thật sốc khi trái bóng mà tay vợt số một thế giới trút giận bay thẳng về hướng trọng tài dây trúng cổ nữ trọng tài khiến cô này ngã quỵ xuống đất và bị rối loạn nhịp thở.

Dù ngay sau đó Djokovic đã sửa sai với hành động mà anh cho là vô tình qua việc chạy đến chỗ trọng tài giúp cô lấy lại nhịp thở và ngỏ lời xin lỗi cùng việc giải thích hành động vô thức của mình nhưng anh đã bị truất quyền thi đấu. Trọng tài giải đấu Soeren Friemel công bố Djokovic bị loại khỏi giải vì hành vi cố ý đánh bóng nguy hiểm hoặc liều lĩnh trong sân hoặc đánh bóng cẩu thả, không quan tâm đến hậu quả. Quyết định trên cũng đồng nghĩa với việc Pablo Carreno Busta giành chiến thắng.

Cùng với việc bị loại, Djokovic cũng không được nhận điểm xếp hạng và cả tiền thưởng từ giải Mỹ mở rộng.

Djokovic chạy đến giúp trọng tài và xin lỗi (ảnh lớn) và rời sân sau khi bị xử thua. Ảnh: GETTY IMAGES

Dù rất ngỡ ngàng với quyết định trên nhưng Djokovic vẫn bắt tay đối thủ rồi đi nhanh vào phòng thay trang phục. Anh rời Flushing Meadows, New York mà không trả lời phỏng vấn các phóng viên đang rất muốn nghe lời giải thích từ anh.

Không lâu sau khi bị loại khỏi giải, Djokovic đăng trên Instagram: “Rất xin lỗi! Tình huống này khiến tôi thực sự buồn và cảm thấy trống rỗng. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến cô ấy (trọng tài) căng thẳng đến như vậy. Đó là hành động ngoài ý muốn và thật sai lầm của tôi”.

Việc bị loại đột ngột trên khiến giấc mơ chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 18 của Djokovic tan thành mây khói.

Với Pablo Carreno Busta, người được xử thắng trong trận đấu với Djokovic cho biết anh cũng không lấy làm vinh dự gì khi được trọng tài tuyên bố thắng cuộc. Pablo Carreno Busta nói: “Tôi rất sốc khi nghe trọng tài báo mình chiến thắng và Djokovic bị loại. Thú thật là tôi không bao giờ mong đợi chiến thắng như thế. Tôi cũng không nghĩ Djokovic cố tình đánh bóng trúng trọng tài mà đó là một hành động bực tức đánh quả bóng đi nhưng xui xẻo là bóng lại trúng vào trọng tài”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.