Công chúa Nhật mang điều may mắn cho tuyển Nhật

(PLO)- Tuyển Nhật thua bàn đầu ngớ ngẩn khi bóng dội ra trúng chân Sadio Mane nhưng người Nhật đã may mắn nhờ có công chúa Hisako dự khán trận đấu.

Một chính khách, một thành viên của hoàng tộc Nhật mang đầy đủ tính cách của người Nhật có mặt trên khán đài VIP sân bóng của TP Yekaterenburg, đó là công chúa Hisako Takamado, con gái của Nhật hoàng. Công chúa đã mang lại may mắn cho tuyển Nhật theo cách nói của người Nhật.

Honda vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn san bằng 2-2 cho Nhật.

Đêm 24-6, dù biết Nhật là mang cả một tinh thần Samurai, võ sĩ đạo nhưng đối đầu với Senegal hừng hực khí thế, sức mạnh châu Phi thì khó mong đội Nhật có một kết quả tốt được. Đặc biệt trong trận giao hữu vài ngày trước khi Nhật lên đường sang châu Âu thì Nhật tiếp Ghana và thua 0-2. Một cái nhìn bi quan của người Nhật về tuyển Nhật chạm trán với các đội châu Phi quá to và quá khỏe.

Còn khán giả Nhật thì nhặt rác sau trận đấu.

Báo chí Nhật nói rằng công chúa Hisako đã mang niềm may mắn cho Nhật khi bà hiện diện trên khán đài. TP Yekaterenburg nằm ở vùng Ural, nơi tiếp giáp về mặt địa lý giữa châu Á và châu Âu trên lãnh thổ Nga. Bà đi đến đâu cũng được người dân vùng này quý mến bởi phong cách dân dã, giản dị và gần gũi.

HLV Nishino sốc sau khi bị Senegal vượt lên dẫn 2-1.

Công chúa Hisako nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm các TP của nước Nga. Ở đâu cũng đẹp lạ lùng, có những địa danh tôi không biết nhưng nó đẹp như bức tranh. Sao người Nga lại không quảng bá đất nước mình trên du lịch với thế giới. Nhất định sau chuyến đi này tôi sẽ về quảng bá cho nước Nga”.

Sadio Sane ghi bàn mở tỉ số thật... may mắn.

Đó là những suy nghĩ của thành viên cấp cao của hoàng gia Nhật…

Các cầu thủ Nhật thi đấu dưới sân biết trên khán đài có đại diện của Nhật hoàng dự khán và họ đã chiến đấu hết mình để hai lần san bằng kết quả 1-1 và rồi 2-2. Tuyển Nhật qua hai lượt trận bảng H World Cup 2018 đang có trong tay 4 điểm tràn trề hy vọng vào vòng trong.

Nhưng người Nhật cũng có "bùa hộ mệnh" công chúa Hisako trên khán đài.

Ở Nga, công chúa Nhật đi thăm các TP, các danh lam thắng cảnh ở Kazan, Saransk và nhiều địa danh khác. Đặc biệt ở Yekaterenbur, công chúa Hisako đã thăm “Nhà thờ máu” được Nga hoàng đệ nhị Nhikolai xây dựng năm 1918, nơi đó cũng là nơi gia đình vị vua Nga này bị giết nên có tên “Nhà thờ máu”. Kế hoạch sắp tới là công chúa sẽ đi thăm nhiều nơi thuộc vùng Trung Á của Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.