Trao đổi với PV, ngày 30-7, Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, cho biết đơn vị vừa phối hợp tìm kiếm và bàn giao thành công hai cháu bé đi lạc về lại với gia đình.
Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 29-7, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch của Tổ 363, khi đến khu vực gần chợ An Sương (khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận), tổ công tác phát hiện hai cháu bé có biểu hiện hoảng loạn, đói lả và mệt mỏi.
Ngay lập tức, lực lượng Công an phường đã tiếp cận, đưa hai cháu về trụ sở để chăm sóc và trấn an tinh thần. Qua hỏi thăm ban đầu, cả hai cháu đều không nhớ rõ số điện thoại người thân, tên cha mẹ hay nơi cư trú hiện tại.
Bằng sự tận tình và kiên nhẫn, cán bộ chiến sĩ đã động viên, trò chuyện, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để khai thác thêm thông tin. Sau đó, Công an phường xác định được mẹ của hai cháu là chị Trần Thị Bưởi, hiện ngụ tại ấp 16, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Hai cháu bé được xác định là Trần Hữu Nhân (SN 2009) và Trần Hữu Nghĩa (SN 2014). Do căn nhà cấp 4 tại quê nhà bị hư hại do thiên tai, thời gian gần đây, cả gia đình đã chuyển lên phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai sinh sống.
Ngay sau khi liên hệ được với người thân, Công an phường đã tiến hành các thủ tục cần thiết và bàn giao hai cháu bé an toàn cho gia đình vào ngày 30-7.
“Việc phát hiện, chăm sóc và nhanh chóng xác minh thông tin để đưa hai cháu về với gia đình là nỗ lực chung của toàn lực lượng Công an phường, thể hiện trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ" - Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.
Hy vọng điều kỳ diệu cho bé Nguyễn Bảo Long!
(PLO)- Bé Nguyễn Bảo Long mắc bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp; cha bé sửa quần áo, mẹ bé tật nguyền nhưng họ có một mơ ước mãnh liệt rằng bé sẽ được sống khỏe mạnh.
Tháng Bảy nghĩa tình tại TP.HCM: Tri ân bằng những hành động thiết thực
(PLO)- TP.HCM lan tỏa truyền thống “đền ơn đáp nghĩa” bằng chính sách thiết thực, toàn dân chăm lo người có công bằng sự tử tế lan tỏa giữa đời thường.
Lan tỏa tinh thần tri ân, để lòng biết ơn được nuôi dưỡng và trao truyềnLENS
(PLO)- Khi người dân hiểu rằng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã tạo nền móng cho hòa bình, phát triển hôm nay thì hành động tri ân sẽ không còn là lễ nghi mà trở thành nghĩa cử tự nguyện, xuất phát từ trái tim.
Khám bệnh cho người có công: Một ngày khám bệnh, ngàn lời tri ân!
(PLO)- Người có công, người cao tuổi được khám sức khỏe tổng quát và tư vấn kịp thời, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng.