Chung thân vì đâm chết kẻ ngoại tình với vợ mình

(PLO)- Ngày 22-3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hoan (27 tuổi, trú tại Mỹ Lộc, Nam Định) mức án chung thân về tội giết người. Bị hại trong vụ án là anh P.T.H (28 tuổi, cùng quê).

Hồ sơ vụ án cho thấy, Hoan và chị B.T.N (22 tuổi) kết hôn với nhau vào đầu năm 2012. Sau khi sinh đứa con đầu lòng, năm 2014, hai vợ chồng đưa nhau lên Hà Nội mưu sinh. Hàng ngày, Hoan chạy taxi, còn vợ làm tạp vụ tại một công ty ở gần chỗ trọ, đứa con nhỏ gửi ở quê nhờ bố mẹ đẻ nuôi giúp.

Hơn một năm lên thành phố, hai vợ chồng Hoan vẫn chung sống với nhau hòa thuận. Biến cố chỉ ập đến khi Hoan vô tình đọc được dòng tin nhắn trong điện thoại của vợ.

Theo đó, tối ngày 30-6-2015, do nhớ đứa con trai nhỏ ở quê, Hoan lấy điện thoại của vợ gọi về cho bố mẹ hỏi thăm; đúng lúc này, thông báo có tin nhắn gửi đến xuất hiện trên màn hình. Tò mò mở ra xem, Hoan chết điếng khi nhìn thấy những con chữ mùi mẫn từ một số máy với cái tên “Dđ” gửi cho vợ mình. Sợ bại lộ, N. vội lao tới giằng điện thoại từ tay chồng.

Bị cáo Hoan tại tòa

Biết có chuyện chẳng lành, Hoan truy hỏi vợ về tin nhắn này và nhanh chóng nhận được cái gật đầu của vợ về việc ngoại tình. N. Nói với chồng rằng tin nhắn đó là của anh H. – nhân viên làm cùng công ty.

Uất ức, Hoan đập vỡ điện thoại của vợ, bẻ sim, rồi dùng máy điện thoại của mình để hẹn kẻ ngoại tình với vợ mình tại một quán cà phê. Tại đây, anh H. thú nhận có tình cảm bất chính với vợ Hoan, cả hai từng dẫn nhau vào nhà nghỉ.

Trở về nhà, Hoan chỉ mắng vợ một hồi rồi nhẹ giọng để hàng xóm cùng khu trọ không biết chuyện, đồng thời vẫn chở vợ đến công ty làm việc như mọi ngày. Sau đó, Hoan đã bí mật đi hỏi tội kẻ vụng trộm với vợ mình.

Liên lạc với anh H., Hoan được người này đưa tới một quán cháo lòng để vừa ăn sáng, vừa nói lời xin lỗi; nhưng Hoan không vào ăn cùng mà đứng ngoài đợi.

Đúng lúc anh H. đứng dậy trả tiền ăn sáng, Hoan liền xông tới, tấn công anh H. Bị đâm bất ngờ, anh H. vùng chạy, Hoan vừa chửi vừa đuổi theo.

Sau đó, Hoan mang theo hung khí đến Công an phường Mỹ Đình I đầu thú.

Về phía nạn nhân, anh H. nhanh chóng được gia đình chủ quán cháo lòng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại tòa, Hoan khai chỉ có ý định gây ra thương tích cho anh H. vì đã có quan hệ bất chính với vợ mình. Việc nạn nhân tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo.

Đứng phía dưới, N. cũng thừa nhận chuyện tình cảm ngoài luống của mình. N cho biết dù đã né tránh H. nhiều lần nhưng trong một lần không kiềm chế được bản thân nên đã theo H. vào nhà nghỉ. Mỗi lần như vậy, H. đều là người chủ động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm