'Chơi bẩn' với Messi Thái, Slovakia vô địch

(PLO)- Dù Slovakia ở đẳng cấp thế giới nhưng khi đối đầu với tuyển Thái Lan họ không ngần ngại chơi tiểu xảo để đánh bại đối thủ. Messi Thái Chanathip bị quần tơi tả và Thái Lan thua cuộc...

Dù nỗ lực hết mình và chiến đấu hơn 200% sức lực nhưng nhà đương kim vô địch King’s Cup cũng là chủ giải Thái Lan đã không thể bảo vệ thành công chiếc cúp vàng khi thua Slovakia 2-3.

Hàng phòng ngự Thái chỉ biết an ủi nhau trước sức công phá của Slovakia.

Slovakia dù thiếu vắng Marek Hamsik (Napoli) nhưng vẫn là một đội bóng đẳng cấp thế giới, nhỉnh hơn Thái Lan rất nhiều. Dù sở hữu một tập thể với những cầu thủ đang chơi bóng các giải châu Âu nhưng khi đối đầu với tuyển Thái Lan, chủ giải King’s Cup thì  Slovakia cũng chơi cực kỳ tiểu xảo và xấu tính.

Họ tìm mọi cách ngăn cản nhạc trưởng Messi Thái Chanathip. Những lần Chanathip cầm bóng, triển khai bóng và cả đi bóng đều bị các cầu thủ Slovakia “chơi bẩn” để ngăn chặn.

Messi Thái Chanathip liên tục bị chơi tiểu xảo.

Slovakia nhìn rõ Chanathip quá xuất sắc trong trận Thái Lan-Gabon. Thế là đối đầu trong trận chung kết Slovakia đã “khoanh vùng” ngòi nổ Chanathip và họ thành công.

Slovakia mở bàn trước vào phút thứ 10 do công Ondrej Duda và Robert Mak nâng đôi cách biệt phút 34. Hai phút sau thì Jakkaphan rút ngắn 1-2 cho Thái Lan. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.

Sang hiệp 2, không có gì để mất, Thái Lan gia tăng áp lực lên Slovakia, tuy nhiên hàng phòng ngự Slovakia chơi quá chắc chắn và khoa học khiến các chân sút chủ nhà không thể xuyên thủng được.

Phút 68 thì Erick Pacinda lại gia tăng khoảng cách cho Slovakia bằng pha dứt điểm cận thành. Phút 79 thì Pansa lại có bàn rút ngắn 2-3 cho Thái Lan…Nhưng nỗ lực tột cùng của Thái Lan chỉ đến đó. Slovakia dù chỉ thắng một bàn cách biệt nhưng trận đấu này có sự khác biệt lớn về đẳng cấp dù Slovakia cũng lắm tiểu xảo như kiểu “bắt chết” Messi Thái.

Ở trận tranh hạng ba, Gabon đã đánh bại UAE 1-0.

+ Loạt ảnh Chanathip bị đối phương chơi tiểu xảo:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.