Chiếc vé World Cup dần xa tầm tay đội tuyển Indonesia

(PLO)- Đội tuyển Indonesia thua thảm Úc, HLV Shin Tae-yong thì xem trực tiếp tại Jakarta và không nói về đồng nghiệp Patrick Kluivert.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi chia tay đội tuyển Indonesia, HLV Shin Tae-yong vẫn thường xuyên qua lại giữa Hàn Quốc và Jakarta (Indonesia).

Và trận đấu Úc - Indonesia, HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong ngồi xem màn hình rộng ở Jakarta. Do về chiều Jakarta kẹt xe, cuối cùng xe chở HLV Shin Tae-yong đến nơi thì hiệp 1 đã kết thúc.

Hiệp 1 kết thúc thì dường như số phận trận đấu đã được định đoạt. 34 phút đầu trận, Úc đã có 3 bàn thắng vào lưới Indonesia.

HLV- Shin- Tae-yong- 2.jpg
HLV Shin Tae- yong có mặt xem trực tiếp tại Jakarta khi hiệp 1 kết thúc vì...kẹt xe. Ảnh: Bola

Từ vị trí thứ 3, sau trận thua thảm Úc 1-5, Indonesia rơi xuống thứ 4 bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, tức vị trí cuối đi tranh các vòng đấu Play off.

Ba bảng đấu châu Á ở giai đoạn 3 khi kết thúc mỗi bảng xác định hai đội 1 và 2 đi World Cup 2026. Đội xếp thứ 3 và 4 mỗi bảng đi đá Play off. Có tổng cộng 6 đội tham gia các vòng Play off. 6 đội chia làm 2 bảng, mỗi bảng 3 đội đá vòng tròn 1 lượt (tập trung) để chọn đội nhất mỗi bảng đi World Cup 2026, hai đội nhì hai bảng đá Play off, đội thắng chung cuộc đi đá vòng Play off liên khu vực.

HLV- Shin- Tae-yong- 4.jpg
Fan Indonesia vẫn còn dành tình yêu cho chiến lược gia Hàn Quốc. Ảnh: Bola

Sau lượt trận thứ 7, từ vị trí thứ 3, Indonesia rơi xuống vị trí thứ 4. Ngày 25-3 tới, Indonesia (6 điểm) sẽ “sống- chết” với Bahrain cũng có 6 điểm trên sân Bung Karno để nuôi lại hy vọng có vé trực tiếp đi World Cup 2026, thay vì phải qua các vòng Play off rất thách thức.

HLV- Shin- Tae-yong- 1.jpg
Jakarta tổ chức truyền hình trực tiếp trận Úc- Indonesia. Ảnh: Bola

Trận Indonesia tiếp Bahrain sẽ là trận đấu cực căng và hứa hẹn sự bùng nổ mãnh liệt. Trận đấu này AFC sẽ cử một nhóm chuyên gia đến sớm lo công tác an toàn trận đấu. Hồi lượt đi, Indonesia hòa Bahrain 2-2 trong một trận mà trọng tài bù giờ 9 phút khiến Bahrain san bằng 2-2 phút 90+9.

Hàng ngàn fan Indonesia tấn công các trang mạng xã hội của LĐBĐ Bahrain, tuyển thủ Bahrain và “dọa giết” nếu tuyển Bahrain đến Jakarta đá lượt về. Bahrain đề nghị AFC bố trí sân trung lập nhưng không thành.

Trở lại với trận Indonesia thua Úc 1-5, nhiều chuyên gia bóng đá Indonesia là các HLV, các cựu tuyển thủ cho rằng HLV Patrick Kluivert đã sai lầm trong đấu pháp.

Báo chí Indonesia nhìn nhận rằng, hồi lượt đi tại Bung Karno, Jackson Irvin của Úc bị phong tỏa và không tỏa sáng được nhưng chiều 20-3 anh là ngôi sao của Úc.

HLV Barito Putera của Indonesia nhận xét: “Dường như tuyển Indonesia rơi vào cái bẫy giăng ra của Úc. Họ giả như nhu nhược, yếu thế (vì thực tế phòng ngự Úc vắng nhiều trụ cột do chấn thương) để Indonesia tấn công và thế là Úc phản công và trừng phạt hiệu quả”.

Cựu đội trưởng đội tuyển Indonesia Agung Setyabudi nói: “Chiến thuật của HLV Patrick Kluivert là quá mạo hiểm, ông ấy quá tự tin tấn công ngay đầu trận vì có lẽ quá tin vào chiến thuật của mình. Ở đây tôi thấy khi Indonesia tấn công dồn dập đã để lộ ra khoảng trống quá nhiều, các bàn thắng Úc thực hiện đều dễ dàng vì khoảng trống ấy”.

Còn cựu tuyển thủ Indonesia, tiền đạo Rachman nói: “Đá với Úc mà chủ động tấn công là sai lầm, Úc lấn lướt mọi mặt. HLV Shin Tae-yong tiếp Úc lượt đi tại Bung Karno, ưu tiên của ông ấy là không thua và đó là phương án hợp lý. Dẫu sao Úc cũng trên cơ Indonesia về mọi mặt, đá tấn công với Úc, tuyển Indonesia có đủ sức gây áp lực 90 phút hay không? Tôi rất hoài nghi.

Trong khi đó,HLV Shin Tae-yong cùng những người bạn Indonesia và những đồng hương Hàn Quốc xem trận đấu trực tiếp qua màn hình lớn tại khu Setyabudi, trung tâm Jakarta. Một chương trình trực tiếp hoành tráng ngoài trời, song Jakarta quá kẹt xe nên hết hiệp 1, HLV Shin Tae-yong mới có mặt.

Xem hiệp 2, HLV Hàn Quốc liên tục ôm đầu, tuy nhiên ông không bình luận gì về trận thua thảm nhất của tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khi báo chí hỏi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.