vòng 23 Premier League: Sheffield United - Chelsea (2-1)

Chelsea gây áp lực lên Liverpool

(PLO)- Chelsea có trận thắng thứ ba liên tiếp khi đánh bại Sheffield United với tỷ số 2-1, chiến thắng này giúp Chelsea áp sát Top 4 khi chỉ kém đội hạng tư là Liverpool 1 điểm. 

Vòng 23 Premier League, Chelsea có được trận thắng thứ ba liên tiếp cùng HLV Tuchel khỉ đánh bại Sheffield United với tỷ số 2-1. Trận đấu mà Chelsea có được thế trận lấn át khi giành quyền kiểm soát bóng lên đến 75%, nhưng phải đến phút 43 “The Blues” mới có được bàn thắng mở tỷ số. 

Mason Mount dứt điểm chéo góc giúp Chelsea có được bàn mở điểm cuối hiệp một. Ảnh: EPA. 

Từ tình huống đánh biên bên cánh trái của Chiwell, bóng đến chân Timo Werner, ngay lập tức tiền đạo người Đức thực hiện đường căng ngang cho Mason Mount dứt điểm chéo góc mở điểm cho Chelsea. 

Tưởng chừng, có được bàn thắng Chelsea sẽ nhẹ gánh áp lực, nhưng sang hiệp hai “The Blues” bất ngờ rung lưới do sai lầm của trung vệ Rudiger. Trong tình huống cầu thủ của Sheffield United gây áp lực trong vòng cấm từ phía sau, buộc thủ môn Mendy phải dâng cao bắt bóng. Trong pha bóng này, thay vì che chắn cho thủ môn xử lý, thì Rudiger lại chuyền về tạo nên tình huống “đốt đền”.

Rudiger và Mendy không hiểu ý khiến Chelsea bị thủng lưới bằng pha đốt đền. Ảnh: AP. 

Nhận bàn thua không đáng có, tuy nhiên chỉ một phút sau Chelsea cũng có được bàn thắng để lấy lại thế dẫn bàn. Từ tình huống tiền đạo Werner băng vào vòng cấm, thủ môn Ramsdale phải băng ra cứu thua khiến cho Sheffield United phải chịu phạt đền. Trên chấm 11 mét, Jorginho không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn để giúp Chelsea nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 56. 

Bàn thắng trên chấm 11 mét của Jorginho, giúp Chelsea giành 3 điểm bằng chiến thắng 2-1. Ảnh: Reuters. 

Khoảng thời gian còn lại của hiệp hai là quá nhiều, cùng với thế trận lấn át, tuy nhiên Chelsea không thể có thêm bàn thắng. Đánh bại chủ nhà sheffield United với tỷ số 2-1, “The Blues” gây áp lực cực lớn lên Liverpool khi theo sát “The Kop” từ phía sau để có được vị trí thứ 5 trên BXH. Hiện tại Chelsea đang có được 39 điểm, kém đội hạng tư Liverpool 1 điểm. 

Đội hình thi đấu:

Sheffield United (3-4-2): Ramsdale 6; Basham 6.5, Egan 6.5, Bryan 6 (Sharp 68 7); Bogle 6, Lundstram 6.5, Norwood 6 (Brewster 87), Fleck 7.5, Lowe 7; Burke 5.5 (McGoldrick 62 6.5), McBurnie 6.

Dự bị: Jagielka, , Foderingham, Osborn,

bàn thắng: Rudiger OG 54 

Thẻ phạt: Basham 

Chelsea (3-4-1-2): Mendy 7; Azpilicueta 6.5, Christensen 7, Rudiger 6.5; James 6, Jorginho 7, Kovacic 8, Chilwell 6 (Alonso 6); Giroud 5.5 (Hudson-Odoi 62), Werner 6.5 (Kante 75).

Dự bị: Arrizabalaga, Abraham, Zouma, Ziyech, Gilmour, Emerson

Bàn thắng: Mount 43, Jorginho 58

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.