Champions League sắp hạ màn

(PL)- Trong bốn bảng tiếp theo sẽ chơi vào rạng sáng 7-12 có đến bốn đội đã sớm đoạt vé vào vòng 1/8 là Manchester City, Besiktas, Real Madrid và Tottenham. 

Trên lý thuyết còn bốn suất nữa nhưng thực tế Champions League vòng bảng chỉ còn cuộc cạnh tranh giữa Shakhtar Donetsk và Napoli.

• Bảng E: Liverpool (9 điểm) - Spartak Moscow (6), Maribor (2) - Sevilla (8): Đoàn quân của HLV Klopp dẫn đầu bảng có lợi thế sân Anfield đầy triển vọng vượt qua đại diện Nga mà lượt đi họ đã thủ hòa sân khách 1-1. Với một hàng công có nhiều tay dội bom chính xác gồm tân binh Salah đã 17 bàn đủ giải, Firmino 10 bàn, Coutinho sáu bàn, Mane bốn bàn, Liverpool sẽ không khó lấy thêm điểm.

Trong lúc đó, Sevilla với vua phá lưới Ben Yedder sáu bàn sẽ tiếp tục trụ vững ngôi nhì để lấy vé thứ hai, tuy phải làm khách trên sân Slovenia yếu nhất vốn đã chịu thua trận trước 0-3.

• Bảng F: Shakhtar Donetsk (9 điểm) - Manchester City (15), Feyenoord (0) - Napoli (6):Đội bóng Ukraine hy vọng được sự ủng hộ của khán giả nhà, đồng thời Man. City đang khống chế giải Premier League đã chắc suất nên chỉ đưa ra đội hình dự bị mà không cần thắng 2-0 như lượt đi.

Ngược lại, nếu Man. City không “buông tha” thì đây là cơ hội cho Napoli thắng tiếp Feyenoord (lượt đi thắng 3-1), vươn lên bằng điểm Donetsk song hơn hiệu số bàn +1 so với -1.

• Bảng G: Leipzig (7 điểm) - Besiktas (11), Porto (7) - Monaco (2): Sau khi Besiktas đã hoàn thành chỉ tiêu, chỉ còn Leipzig và Porto đồng điểm sẽ tranh nhau vị trí nhì bảng để vào tiếp. Dù vậy Porto ưu thế hơn vì chỉ tiếp Monaco tệ nhất bảng khiến sân nhà đã thua nặng 0-3 trận trước. Còn đội á quân Bundesliga tuy có lợi thế chủ nhà nhưng phải tiếp đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ nhất bảng, dù đã lấy vé nhưng không dễ gì cho ai qua mặt.

Nếu cuối cùng hai đội vẫn bằng điểm, họ phải so sánh về hiệu số bàn với Porto +2 vẫn hơn Leipzig 0.

• Bảng H: Tottenham (12 điểm) - Apoel Nicosia (2), Real Madrid (10) - Dortmund (2):Định mệnh đã an bài từ vòng trước và hẳn là sẽ không thay đổi thứ hạng giữa hai đội mạnh ngay sân khách từng đánh bại hai đội yếu đợt trước, Tottenham 3-0 và Real 3-1. Cho nên nhà đương kim vô địch Real Madrid dù có Ronaldo khả năng vẫn đành chịu đứng sau Tottenham.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.