Trước chung kết lượt về Champions League lúc 22 giờ (10-11):

Champions League không sòng phẳng với Đông Á

(PLO)- Mặt bằng trình độ các CLB Trung-Tây Á rất kém so với các CLB Đông Á đến từ Úc, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc... nên việc họ chiếm một suất ở chung kết là không sòng phẳng.

LĐBĐ châu Á (AFC) luôn tìm mọi cách nâng chất hai giải đấu châu lục cấp CLB là Champions League và AFC Cup. Tại AFC Champions League,có rất nhiều CLB mạnh thuộc khu vực Đông Á, trong khi đó Tây-Trung Á kém hơn nhiều mà AFC thì lại khống chế giải đấu đến bán kết vẫn còn phân chia Đông-Tây. Chỉ đến trận chung kết thì Đông-Tây mới gặp nhau và nó sẽ luôn là như thế.

Persepolis quyết tâm lội ngược dòng lượt về đêm nay.

Đông Á có các nền bóng đá hàng đầu châu lục gồm Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc (cấp CLB, Trung Quốc có nhiều CLB mạnh) cùng với Úc. Sở dĩ liệt Úc vào Đông Á vì các CLB Úc tham dự vòng bảng Champions League với các các đội Đông Á.

Ở vòng bảng, ngoài việc Úc và Trung Quốc mỗi quốc gia có 3,5 suất Champions League thì Hàn Quốc, Nhật có bốn suất mỗi quốc gia hoặc 4,5 suất. Các nền bóng đá Đông Á kể trên có rất nhiều CLB có chất lượng cực tốt nhưng họ buộc phải loại nhau trong hành trình vào chung kết.

Điều đó khiến nhiều CLB mạnh của Đông Á bị loại ngay sau vòng bảng hoặc vòng 16... Các CLB bị loại này cũng chất hơn rất nhiều so với các CLB vào bán kết, chung kết Champions League của khu vực Tây-Trung Á.

Lượt đi tại Nhật, Persepolis (trắng) đã thua 0-2.

Nền bóng đá Qatar, Uzbekistan, Iran, UAE, Saudi Arabia thì không thể bằng các nền bóng đá Nhật, Hàn, Úc. Nhìn CLB Al Sadd (Qatar) đá bán kết Champions League với Persepolis (Iran) thấy chất lượng trận đấu rất kém.

Xem họ thi đấu cứ ngỡ là giải hạng 2 cấp châu lục, tức AFC Cup. Al Sadd có cựu siêu sao Xavi Hernandez (Barcelona, Tây Ban Nha) và chỉ có cầu thủ này hay mà thôi, còn lại cầu thủ nội Qatar rất kém vì bóng đá Qatar cũng không phải ông lớn ở châu lục. Tương tự như thế là các CLB của Iran, Iraq, Uzbekistan, UAE…

Còn với các CLB Đông Á đến từ Nhật, Hàn, Trung Quốc và Úc thì rất chất, xem những trận các CLB Đông Á này chạm trán ở vòng bảng, vòng knock-out trước chung kết thường có chất lượng chuyên môn rất cao.

Kashima Antlers sẽ lên ngôi vô địch đêm nay?

Chính vì AFC “áp” kiểu này nên nó thực sự chưa sòng phẳng và thiếu cạnh tranh về chất lượng giữa các CLB tại AFC Champions League.

Nhìn vào lịch sử các nhà vô địch AFC Champions 15 năm qua thì toàn là các CLB đến từ Đông Á của Nhật, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc. Chất lượng của các CLB Tây-Trung Á vào chung kết có khi còn thua cả một CLB dự vòng bảng AFC Champions League đến từ Đông Á.

HLV Ivankovic tin Persepolis ngược dòng thành công.

Hiện nay, nhà đương kim vô địch AFC Champions League là Urawa Red Diamond của Nhật. Trận chung kết lượt đi Champions League 2018 giữa Kashima Antlers (Nhật) với Persepolis (Iran) diễn ra ngày 3-10 thì CLB Nhật thắng 2-0.

Trận chung kết lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 giờ địa phương (tức 22 giờ Việt Nam hôm nay, 10-11). Quá khó cho Persepolis có thể lật ngược tình thế trước Kashima Antlers…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.