Cầm 4 triệu lộ phí từ Nghệ An, 2 anh em họ ôm 8kg ma túy đến Hà Nội thì bị bắt

(PLO)- Hai anh em được đưa 4 triệu đồng làm lộ phí để vận chuyển 8kg ma túy từ Nghệ An ra đến Hà Nội thì bị bắt quả tang. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với hai bị cáo Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Tồng (31 tuổi) và Đà (25 tuổi) là anh em họ, đều trú xã Na Ngoi, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An.

om-8kg-ma-tuy-ra-ha-noi.jpg
Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà đứng trước bục khai báo nghe tuyên án.

Trước đó, sáng 16-1-2024, Lầu Bá Pó (trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) liên hệ với Tồng qua mạng xã hội nói “đến nhà Pó có việc”. Ngay lập tức Tồng chạy xe máy đến nhà Pó. Trên đường đi, Tồng gặp Đà (anh con bác ruột) nên rủ Đà cùng đến nhà Pó “bàn việc quan trọng”.

Tại nhà Pó, Pó đặt vấn đề thuê Tồng làm shipper chạy hơn 300km đưa ma túy từ vùng biên giới Nghệ An đến cầu Thanh Trì (Hà Nội). Tồng hỏi số lượng “hàng” bao nhiêu thì Pó trả lời 8kg và tiền công 160 triệu đồng. Nghe đến tiền công lớn thì Tồng đồng ý. Pó đưa cho Tồng và Đà mỗi người 2 triệu đồng làm chi phí đi đường.

Cả hai ôm 8kg ma túy chứa trong bao tải chở nhau bằng xe máy ra về. Trên đường đi, Tồng nói rõ với Đà về việc Pó thuê vận chuyển ma túy ra Hà Nội, xong việc mỗi người sẽ có 80 triệu đồng tiền công. Đà đồng ý thực hiện việc vận chuyển ma túy ra Hà Nội. Rạng sáng ngày hôm sau, khi Tồng và Đà xuống đưa ma túy ra đến đường vành đai 3, thuộc Quận Hoàng Mai (Hà Nội) chờ người đến nhận ma túy thì bị Công an Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ban đầu quanh co, chối tội, nhưng trước lập luận sắc bén của HĐXX, Pó đã thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX sơ thẩm nhận định, hành vi phạm tội của hai bị cáo đặc biệt nguy hiểm, có bàn bạn, số lượng ma túy rất lớn, nên cần loại trừ ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn để răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với Pó đang bỏ trốn nên cơ quan công an đã tách vụ án khác, khi nào bắt được xử lý nghiêm minh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm