Buriram Utd hụt hơi Champions League?

(PLO)- Hai năm trước Buriram Utd chơi cực tốt trên sân nhà với ba trận toàn thắng và vào vòng 16 đội nhưng mùa này ngay trận đầu sân nhà, họ đã thua sấp mặt 0-2...

Sau khởi đầu vòng bảng làm khách trước “ông lớn” Guangzhou Evergrande của Trung Quốc hòa 1-1, về sân nhà Chang Arena (mới đổi tên từ I-mobile) Buriram đã thất bại thảm hại trước Jeju Utd đến từ Hàn Quốc.

Buriram (áo xanh đen) có khởi đầu cực tốt khi cầm hòa 1-1 với Guangzhou Evergrande tại Trung Quốc.

Đây là trận đấu mà HLV Bandovic của Buriram nuôi mục tiêu lấy 3 điểm nhưng cuối cùng họ thua sấp mặt 0-2 và đang đứng chót bảng G sau hai lượt trận.

Xét trên lý thuyết thì ở bảng G, Buriam Utd của Thái Lan dễ kiếm điểm nhất trước Jeju Utd… vì đây là đội bóng chưa có "số má" trên đấu trường AFC Champions League, tuy nhiên Buriram đã phải thua đau.

...Nhưng về sân nhà Chang Arena, họ không trụ nổi trước Jeju Utd.

Hai năm trước Buriram chơi cực tốt và vượt qua vòng bảng để vào vòng 16 đội ở đấu trường này, trong đó có ba trận toàn thắng trên sân nhà nhưng nay thì đã khác rồi.

Chơi sân nhà Chang Arena và trước đối thủ được cho là dễ chơi nhất so với Guangzhou Evergrande và Cerezo Oska nên HLV Bandovic đã chơi tấn công, tung đủ quota bốn ngoại binh ra đội hình xuất phát gồm Diogo và Edgar chơi tấn công, tiền vệ phòng ngự có Yoo Jun-su (ngoại binh châu Á) và trung vệ có ngoại binh Andres Tunes cùng những nội binh hay nhất.

Thế nhưng Buriram đã bị dội ngay gáo nước lạnh ở phút thứ hai khi Lee Chang-min mở bàn cho đội khách. Tạo được lợi thế sớm, đại diện đến từ Hàn Quốc quyết “đè” luôn chủ sân Chang Arena bằng lối chơi tấn công vũ bão, chơi nhanh và di chuyển liên tục, khiến các cầu thủ Buriram… đứt hơi.

Phút 21 thì Magno Cruz gia tăng cách biệt 2-0 cho Jeju Utd, đây cũng là kết quả cuối cùng của trậu đấu. Cách đánh úp của đối thủ đã khiến Buriram lẫn HLV Bandovic trở tay không kịp.

Thua sân nhà trước đối thủ được cho là dễ xơi nhất dành cho Buriram, cánh cửa đi tiếp vào vòng 16 đội của đại diện Thái Lan trở nên rất hẹp vì Cerezo Osaka và Guangzhou Evergrade rất mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.