Boateng, Jupp Heynckes, ai mới ngăn được Ronaldo?

(PLO)- Trung vệ Boateng nói như... thánh rằng chỉ có hàng ngự Bayern Munich mới ngăn cản được Ronaldo nhưng sáu lần gặp Bayern thì Ronaldo ghi chín bàn.

Trung vệ Boateng phát biểu với báo chí trước trận bán kết lượt đi Champions League Bayern Munich tiếp Real Madrid rằng chỉ có mỗi Bayern, cụ thể là hàng hậu vệ Bayern mới có thể ngăn cản được Ronaldo mà thôi.

Boateng nhìn ra khả năng siêu phàm của Ronaldo nhưng ngăn cản hiệu quả hay không lại là chuyện khác

Còn HLV Jupp Heynckes thì vẫn tự tin làm cú “ăn ba” thứ hai cho Bayern rồi về hưu.

Ronaldo là “ác mộng” với các CLB Đức từ lâu nay rồi, lá thăm mùa này lại run rủi đưa “hùm xám” đối đầu với Real một lần nữa ở bán kết Champions League khi mà phong độ ghi bàn của CR7 vẫn như máy.

Tứ kết đi và về năm ngoái Ronaldo đã ghi năm trong sáu bàn khi Real đánh bại Bayern 6-3

Năm ngoái giải này ở tứ kết thì Real đã hạ gục Bayern 6-3 chung cuộc, trong đó có năm bàn của “Ro 7” thì rõ ràng là ác mộng cho “Hùm xám” rồi. Xa hơn Ronaldo đã ghi chín bàn trong sáu lần chạm trán với Bayern. Và Champions League mùa này, Ronaldo đã ghi được 15 bàn.

Nói với tờ báo Đức Kicker, trung vệ của Bayern, Boateng nói: “Chỉ có mỗi Bayern của chúng tôi mới cản được Ronaldo ghi bàn. Trước cầu môn đối phương thì Ronaldo là “cỗ máy” chứ không phải con người, cậu ấy xuất hiện đúng lúc, tung chân đúng lúc và chỉ cần sơ hở nhỏ của hậu vệ là bị cậu ấy trừng phạt. Điều quan trọng hơn là lối chơi của Real xoay quanh Ronaldo, chúng tôi sẽ hóa giải điều này”.

Phép màu Bayern đánh bại Real chỉ trông chờ vào HLV Jupp Heynckes

Nói thì dễ, nhìn thì ra vấn đề nhưng thực tiễn trên sân cho thấy ngăn cản Ronaldo ghi bàn là điều chẳng phải dễ dàng. Mà Boateng đã là nạn nhân của Ronaldo rồi. Boateng thấy, đồng đội thấy, còn có đủ sức cản được hay không mới là thực tế.

Thực tế Bayern chưa muốn gặp Real ở bán kết, sẽ tốt hơn nếu lá thăm đưa họ gặp Liverpool, hoặc Roma thì cũng dễ thở dẫu biết rằng muốn vô địch thì họ phải đánh bại tất cả.

Với Jupp Heynckes, vị HLV 72 tuổi này đang ủ mưu hoàn thành cú ăn ba thứ hai cho Bayern rồi về vườn dưỡng già. Năm 1998, Jupp từng dẫn dắt Real cũng có danh hiệu vô địch với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Năm 2013 thì ông đã giúp Bayern hoàn thành cú ăn ba của mùa giải, thực chất là cú ăn bốn vì sau đó Bayern còn vô địch Siêu Cúp châu Âu. Sau chiến tích đó Jupp về nghỉ ngơi… cho đến khi Bayern gọi ông lại cứu vãn Bayern sau khi HLV Ancelotti bị trảm vì thành tích tuột dốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.