Bỏ huấn luyện đi đua xe, cựu HLV Chelsea gặp sự cố

(PLO)- Cựu HLV Chelsea Villas Boas chấn thương nặng ở lưng khi chiếc ô tô Toyota Hilux đua giải Dakar Rally gặp sự cố.

Andre Villas Boas - cựu HLV Chelsea, Tottenham, Porto, Shanghai SIPG đã văng khỏi giải đua nghiệt ngã Dakar Rally 2018 khi cỡi con Toyota Hilux bất kham.

Máu “giang hồ”, lãng tử và thích cảm giác mạnh của chiến lược gia bóng đá người Bồ Đào Nha đã đưa ông đến với cuộc đua xe đầy thách thức hằng năm băng sa mạc, đồi núi đầy hiểm nguy và nghiệt ngã.

Villas Boas cùng người bạn của đội Toyoya Hilux.

Villas Boas quyết định chia tay CLB Shanghai SIPG của Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái, nơi mà mỗi tháng lương của ông gần “sáu con số” tính bằng USD để thử thách cảm giác mạnh của giải đua Dakar Rally.

Villas Boas có máu lãng tử, liều lĩnh từ lâu. Khi làm HLV thì cái máu ấy vẫn hay thể hiện bằng những vụ gây gổ đòi tấn công trọng tài, đồng nghiệp đối phương. Điều này khiến ông bị kỷ luật, án phạt treo quyền chỉ đạo và phạt tiền rất nặng.

Boas tròn 40 tuổi tham dự giải đua Dakar Rally lần thứ 40.

Ông đã quyết định chia tay đội bóng đại gia Trung Quốc Shanghai SIPG để đua xe Dakar Rally.

Villas Boas máu me và liều lĩnh đến độ lúc đầu ông định đua ở nội dung mô tô nhưng người bạn thân của ông làm việc trong ban tổ chức cuộc đua này ngăn cản mọi giá vì lần đầu tham gia mà đua mô tô thì có nguy cơ “ra đi không ngày về” là rất lớn vì quá nguy hiểm. Các tay đua mô tô Dakar rally được huấn luyện và tập tành từ khi còn rất trẻ, còn Villas Boas thì đã tuổi 40 rồi.

Thời Boas làm thuyền trưởng Chelsea.

Ngày hôm qua ông cùng người bạn và tổ lái lái chiếc ô tô Toyota Hilux băng qua sa mạc ở Peru, khi quyết tăng “gear” phóng qua đụn gò cao, chiếc Toyota Hilux đã chúi mũi xuống đụn cát cứng làm bể nát phần mũi xe. Bản thân Boas thì bị chấn thương nặng ở lưng và trực thăng đến ứng cứu kịp thời để chở ông đến bệnh viện. Cú va chạm này là do thiếu kinh nghiệm thực tiễn đua địa hình của Boas.

Thế nhưng Boas vẫn viết trên trang Instagram của mình: “Sẽ tốt hơn ở lần dự giải tới”.

Khi xảy ra tai nạn thì xe của Boas đang ở vị trí thứ hai sau chặng đường hai giờ 18 phút, dẫn đầu chặng đang là tay đua Pháp Stephane Peterhansel của Pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.