Bình luận: Trạng chết, Chúa cũng băng hà

(PLO)-Năm ngoái World Cup 2018, Salah...bị bệnh chấn thương, nay sung sức và hưng phấn khi có danh hiệu Champions League nhưng chủ nhà Ai Cập vẫn phải làm khán giả sớm.

Chủ nhà Ai Cập bị Nam Phi loại một cách tức tưởi ngay vòng 16 đội, Nhà vô địch UEFA Champions League, Mo Salah suy sụp…và ngay lập tức hai quan chức lớn của LĐBĐ Ai Cập bị "trảm" và buộc phải từ chức.

Cả một ban bệ lớn, trong đó có Chủ tịch LĐBĐ Ai Cập, ông Hani  Abou Rida buộc phải ra đi

Chủ tịch LĐBĐ Ai Cập Hani Abou Rida phải từ chức, cùng với đó là cả một Ban kỹ thuật của LĐBD Ai Cập phải ra đi.

Thật sốc khi đối thủ loại chủ nhà Ai Cập lại là đội đang…không mạnh đó là Nam Phi dù họ từng bảy lần vô địch giải Cúp các quốc gia châu Phi.

T. Lorch ghi bàn duy nhất ở thời điểm "deadline"

Tại giải này Nam Phi vào vòng 16 đội với tấm vé vớt khi để thua hai trận vòng bảng và chỉ thắng một trận. Tưởng chừng như Nam Phi không số má và cuộc gặp giữa chủ nhà và đối thủ không mạnh này chỉ là 90 phút Ai Cập thắng ra sao mà thôi.

Nhưng…đời là thế, những đội lách qua khe cửa hẹp để vào vòng trong, hay nói khác đi  kẻ “chết đi sống lại” thì luôn nguy hiểm và thậm chí là trở thành nhà vô địch.

Sân vận động quốc gia Ai Cập ở thủ đô Cai Rô chứ 70 ngàn người như chết lặn bởi bàn thắng của Thembinkosi Lorch ở phút 85 ghi cho Nam Phi. Một bàn thua vào thời điểm “deadline” này chỉ có “cắn lưỡi” mà thôi, đội thua lại nhà chủ nhà.

Nam Phi chết đi sống lại...rất nguy hiểm

Đâu hơn nữa là lần này Ai Cập được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất của giải.

Nam Phi không được đánh giá cao tại giải này, song bất chấp trước áp lực lượng khán giả khổng lồ, Nam Phi chơi rất tỉnh để rồi phong tỏa được Salah, phong tỏa được các ngôi sao của Ai Cập một cách tốt nhất.

Chủ nhà bị loại ngay vòng Knock out thứ nhất là điều đáng thất vọng, thất vọng cho nhiều thứ, ban tổ chức chủ nhà, ban tổ chức LĐBĐ châu Âu…và quan trọng nhất là các nhà tài trợ. Vì khán giả Ai Cập chẳng còn ai mặn mà đến sân xem những trận còn lại của giải nữa.

Salah cùng đồng đội của anh rời giải. Cùng với đó là người đứng đầu LĐBĐ Ai Cập và một ban bệ lớn phải ra đi.

Năm ngoái khi tuyển Ai Cập tham dự World Cup đã bị loại ngay sau vòng bảng, nay làm chủ nhà giải châu Phi cũng bị loại ngay vòng 16 đội….rõ ràng bóng đá Ai Cập đang rất yếu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.