Bị tai nạn trong ngày làm thủ tục, nữ sinh vẫn bình tĩnh hoàn thành tốt ngày thi đầu tiên

(PLO)- Không may gặp tai nạn trong quá trình đi làm thủ tục dự thi hôm 6-7, nhưng em Lê Trần Bảo Nhi vẫn cố gắng hoàn thành tốt ngày thi đầu tiên nhờ sự hỗ trợ của mẹ và cán bộ coi thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, 85.000 sĩ tử ở TP.HCM đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Dưới cái nắng oi bức, tại điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1), nhiều phụ huỳnh và thí sinh không khỏi ngoái nhìn hình ảnh người mẹ dìu con gái đi khập khiểng vào cổng trường.

Mẹ Bảo Nhi dìu vào bên trong và nhờ cán bộ coi thi đưa em lên phòng thi.

Mẹ Bảo Nhi dìu vào bên trong và nhờ cán bộ coi thi đưa em lên phòng thi.

Thí sinh đặc biệt này là em Lê Trần Bảo Nhi, học sinh trường giáo dục thường xuyên. Chân phải của nữ sinh này bị bong gân hôm qua (6-7). Em được mẹ dìu vào cổng trường và ngay sau đó, cán bộ coi thi đã dùng xe đẩy và hỗ trợ Nhi lên phòng dự thi.

Theo lời kể của Bảo Nhi, hôm qua trong lúc đi làm thủ tục dự thi, Nhi không may bị tai nạn trên đường từ trường về nhà, rất may chân Nhi không bị gãy mà chỉ bong gân.

"Lúc đó em khá lo lắng vì sợ ảnh hưởng tới việc thi. Nhưng rất may mắn khi ba mẹ và bạn bè luôn động viên em", Nhi nói.

Để không bị gián đoạn kì thi, ba mẹ, thầy cô và các bạn luôn gửi những lời động viên tới Nhi. Nhờ đó giúp cô nữ sinh này vượt qua được nỗi sợ hãi và có được một tinh thần tốt nhất cho ngày thi hôm nay.

Cán bộ coi thi dùng xe đẩy em đến cầu thang và hỗ trợ dìu Nhi lên tận phòng thi.

Cán bộ coi thi dùng xe đẩy em đến cầu thang và hỗ trợ dìu Nhi lên tận phòng thi.

"Hôm nay tới điểm thi thầy cô đã hỗ trợ em hết mình, dùng xe đẩy để đưa em lên phòng thi. Em cảm ơn rấ nhiều vì mọi người đã giúp đỡ em. Em cũng vui vì đã hoàn thành tốt môn Văn vào buổi sáng. Còn chiều nay em cũng hơi sợ đề toán khó nhưng em sẽ cố gắng hết sức để làm bài thật tốt", Nhi chia sẻ.

Bên cạnh đó, ngoài cổng trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1 các bạn tiếp sức mùa thi cũng đang cổ động các thí sinh bằng những câu sologan siêu đáng yêu như "e mũ x thật lạ đời. Đạo hàm của nó, ta thời giữ nguyên...", "Câu dễ làm trước câu khó giữ nguyên", hay "toán là dễ..." khiến các thí sinh thoải mái tinh thần trước khi bước vào phòng thi.

Những câu slogan siêu đáng yêu của đội tiếp sức giúp cho thí sinh bớt căng thẳng trước khi vào phòng thi.

Những câu slogan siêu đáng yêu của đội tiếp sức giúp cho thí sinh bớt căng thẳng trước khi vào phòng thi.

Không quên nhắc nhẹ các sĩ tử "câu dễ làm trước, câu khó làm sau".

Không quên nhắc nhẹ các sĩ tử "câu dễ làm trước, câu khó làm sau".

Em Hoàng Duy Long chia sẻ: "Các anh chị rất dễ thương, đọc những dòng chữ động viên khiến em thấy rất vui và có thêm tinh thần để làm bài thi."

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.