Beckham bảo Indonesia vô địch, Malaysia khơi mào

(PLO)- Tuyển Malaysia xác định “đối thủ số 1” chính là Indonesia, còn Beckham thì quả quyết, Indonesia phải lên ngôi.

Các cập độ đội trẻ và tuyển quốc gia, Malaysia và Indonesia có “mối hận thù” lớn, những trận chung kết của các đội trẻ này đều mang mầm mống bạo lực và thi đấu rất nảy lửa. Giải vô địch U-23 Đông Nam Á (AFF U-23 từ ngày 14 đến 26-2) tới đã được...làm nóng.

Toàn đội trẻ Malaysia đã xác định, tại giải U-23 Đông Nam Á này, không phải Thái Lan hay Việt Nam (VN) mà Indonesia chính là... đối thủ số 1 của Malaysia

Cả Malaysia và Indonesia rơi vào bảng B tử thần cùng Myanmar và Lào. Malaysia đã xác định chơi “khô máu với đối thủ số 1 Indonesia”.

Tiền vệ Beckham Putra của Indonesia tự tin cho biết: “U-23 Indonesia sẽ vô địch giải đấu U-23 Đông Nam Á, và đây sẽ là danh hiệu Đông Nam Á thứ hai của tôi và đồng đội. Indonesia có nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm khoác áo tuyển quốc gia thi đấu rất ấn tượng”.

HLV Shin Tae-yong của Indonesia không gọi các cầu thủ thi đấu nước ngoài về dự giải U-23 Đông Nam Á sắp tới. Ảnh: AFF

HLV Shin Tae-yong của Indonesia cho biết, ông không gọi ba cầu thủ trẻ đang thi đấu nước ngoài về đá U-23 Đông Nam Á là Egy Maulana, Witan và Baggott. Cả ba đều thi đấu rất ấn tượng tại AFF Cup 2020 tại Singapore vừa qua mà Indonesia vào chung kết thua Thái Lan.

Ngoài những cầu thủ tuổi đôi mươi thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển, Indonesia cũng còn lực rất mạnh và nhiều cầu thủ rất giỏi của lứa U-23 hiện nay. Nếu nói U-23 Indonesia là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch giải sắp tới tại Campuchia cũng chẳng có gì quá đáng.

Trong khi đó, thầy trò HLV Brad Maloney của U-23 Malaysia đã quyết tâm khi chạm trán với Indonesia trong trận "chung kết" bảng B. U-23 Malaysia gần như tập trung được thành phần tốt cho giải U-23 Đông Nam Á, họ thiếu hai trụ cột là Hakim Luqman đang thi đấu tại Bỉ và Wan Kurzain đang thi đấu tại Mỹ.

Beckham Putra của Indonesia quả quyết đội sẽ vô địch.   Ảnh: Ola

Tuy nhiên U-23 Malaysia rất mạnh khi vòng loại U-23 châu Á vừa qua họ vượt qua Thái Lan để nhất bảng J thi đấu tại Mông Cổ.

Giải U-23 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 14 đến 26-2 tại Phnom Penh với ba bảng đấu gồm bảng A: Campuchia, Đông Timor, Philippines, Brunei; Bảng B : Malaysia, Indonesia, Myanmar, Lào, Bảng C: Việt Nam, Thái Lan, Singapore.

Vòng bảng đá vòng tròn một lượt, chọn ba đội nhất ba bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

U-23 Việt Nam đang rèn quân tại Bình Dương chờ ngày sang Phnom Penh đá AFF U-23 Cup. Ảnh: VFF

Trong khi đó U-23 Việt Nam đang tập trung tại Bình Dương dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam chuẩn bị cho giải đấu tại Phnom Penh sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.