Bahrain kiện nhà vô địch marathon Nhật

(PLO)- Nội dung marathon của Asiad 18 vừa kết thúc sáng nay (25-8), nhà vô địch Inoue của Nhật bị vận động viên về nhì người Bahrain tố xô đẩy mình.

Hiroto Inoue của Nhật đã giành ngôi vô địch marathon nam Asiad 18 với thành tích 2 giờ 77’22'', cùng thời gian với vận động viên (VĐV) đoạt HCB là Elabbassi của Bahrain nhưng tay chạy Nhật có chỉ số xếp hạng cao hơn nên được xếp vô địch.

Điều đáng nói là bản thân Elabbassi cũng như ban huấn luyện của VĐV Bahrain này đã tố VĐV Inoue của Nhật đã xô ngã đối thủ tranh chấp với mình ở đoạn gần về đích.

Inoue của Nhật về nhất nhưng bị tố xô đối thủ.

Toàn bộ ban huấn luyện của đội Bahrain đã làm hồ sơ nộp kiện lên Ủy ban Olympic châu Á và ban tổ chức, buộc ban tổ chức truy xuất lại băng hình ở đoạn về đích.

Trước tiên, phía Bahrain đề nghị ban kỹ thuật của nội dung marathon coi lại băng hình đoạn cuối về đích của hai VĐV dẫn đầu này.

Nội dung marathon nam diễn ra sáng nay (25-8), Elabbassi có cùng thời gian hoàn thành đường đua 42,5 km nhưng chỉ đoạt HCB, còn Inoue đoạt HCV vì bảng xếp hạng Inoue cao hơn, điều này là hoàn toàn chuẩn. Nhưng phía Bahrain tố cáo Inoue đã xô ngã đối thủ tranh chấp ở đoạn nước rút khiến Elabbassi loạng choạng và suýt té ngã.

Trong điều kiện như thế, Elaabassi chỉ còn biết ngoái nhìn sang bên cạnh để nhìn là ai… và anh đã nhận ra ngực áo là VĐV của Nhật, đó chính là Inoue.

Ở 100 m cuối của chặng đua dài 42,5 km, Elabbassi tăng tốc vượt lên Inoue thì bị tay đua của Nhật này xô đẩy khi hai VĐV sát nhau, đụng chạm nhau một bên.

Elabbassi nói với báo chí: “VĐV dẫn đầu đã xô tôi khi tôi vượt qua, lẽ ra tôi đã chiến thắng rồi”.

HLV của Elabbassi là Gregory Kilonzo, nói rằng ban huấn luyện không kịp ghi lại hình ảnh này nhưng đề xuất ban kỹ thuật nội dung trích xuất camera để coi lại.

HLV Kilonzo còn nói VĐV Nhật xô đối thủ mạnh đến độ suýt té ngã.

Trong khi đó, Inoue thì trả lời báo chí rằng anh không hề biết điều gì xảy ra trước khi về đích: “Tôi vô cùng ngạc nhiên về thông tin này, tôi chẳng hiểu gì cả”.

Do cuộc đua vừa kết thúc, nhất định ban kỹ thuật sẽ soi lại băng hình và chờ diễn tiến tiếp theo.

Ở nội dung marathon này, người về thứ ba là Dio Bujie của Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.