‘ATM lướt ống’ đưa cơm hộp, khoai lang… đến tay người nghèo

(PLO)- Khoai lang, cơm hộp, mì tôm, trứng… được thả vào “ATM lướt ống”, trượt xuống chiếc rổ nhựa, tới tận tay người cần nhận.

Khoảng một tuần qua, nhà thờ Tân Sa Châu (387 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) đã chuyển rất nhiều phần quà, thực phẩm đến tay người nghèo bằng “ATM lướt ống”.

Chiếc “ATM lướt ống” ngộ nghĩnh được vận hành bằng hai ống nhựa to dài 2m. Tình nguyện viên đứng bên trong nhà thờ, thả những túi quà gồm: khoai lang, mì tôm trứng, cơm hộp, bánh mì… vào ống nhựa. Những túi quà lướt ống, rơi vào rổ nhựa bên ngoài. Người dân đang gặp lúc khó ngặt chỉ cần bước đến nhận rồi rời đi nhanh chóng. Mỗi túi quà được lấy đi thì tình nguyện viên mới thả thêm quà vào ống nhựa.

Tại nhà thờ Tân Sa Châu (387 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình), tình nguyện viên cho từng túi thực phẩm vào ống, thả trôi đến tay người  cần nhận.

Linh mục Nguyễn Hoàng Lê Nguyên, đại diện nhà thờ Tân Sa Châu, cho biết khoảng hơn một tháng nay, mỗi ngày nhà thờ có ba thời điểm tặng quà cho người nghèo. Buổi sáng tặng bánh mì; buổi trưa là cơm hộp; buổi chiều là mì gói, gạo hoặc khoai lang rau củ...

Tuy nhiên, thời gian đầu, việc trao quà trực tiếp tạo ra cảnh chen lấn, vừa không đẹp mắt vừa không đảm bảo phòng dịch. Vì vậy, mọi người nghĩ ra cách chuyển quà từ bên trong ra ngoài bằng ống nhựa.

Người nhận đứng chờ, túi khoai lang “lướt ống” đến tận tay

Một tình nguyện viên của “ATM lướt ống” chia sẻ: “Chúng tôi chỉ việc hướng dẫn bà con đứng giãn cách, giữ trật tự. Khi có người đứng chờ ở chiếc rổ nhựa, chúng tôi mới thả quà, thực phẩm vào ống nhựa. Khoảng 15 phút, chúng tôi ngưng phát quà để khử khuẩn và lặp lại như vậy cho đến khi hết quà”.

Việc phát quà bằng “ATM lướt ống” diễn ra nhanh chóng và đảm bảo phòng dịch hiệu quả. Với những cá nhân không tuân thủ giãn cách, khẩu trang không ngay ngắn, quà sẽ không lướt ống trôi ra rổ nhựa.

Anh Trần Trí An chạy xe ôm công nghệ, tiện thể ghé vào nhận quà ở “ATM lướt ống”. Anh An cho biết cách phát quà này rất cần được nhân rộng, thuận tiện cho người nhận vừa tránh gây rắc rối cho người phát.

Mỗi ngày nhà thờ có ba thời điểm tặng quà qua ống nhựa này. Buổi sáng tặng bánh mì; buổi trưa là cơm hộp; buổi chiều là mì gói, gạo hoặc khoai lang rau củ.

“Nhiều người được nhận quà hơn, không có chuyện giành giật, chen chúc nhau, người được nhiều người được ít. Ai thích khoai lang thì đến nhận, không thích thì tránh ra cho người khác nhận” – anh An chia sẻ.

Cũng theo đại diện nhà thờ Tân Sa Châu, kinh phí để duy trì hoạt động do nhà thờ, giáo dân và các mạnh thường quân chung tay ủng hộ. Một số người dân đi ngang thấy hoạt động ý nghĩa cũng góp chút tấm lòng.

Không chỉ người nghèo, những người gặp khó ngặt trong đợt dịch COVID-19 kéo dài lần này cũng ghé vào nhận quà với lòng biết ơn.

Những người gặp khó ngặt trong đợt dịch kéo dài lần này cũng ghé vào nhận quà, rồi nhanh chóng rời đi.

Cầm túi khoai lang, cô Huỳnh Kim Mộng cúi đầu cảm ơn các tình nguyện viên. Một tình nguyện viên khích lệ cô Mộng: “Khoai lang tím ngon, giàu dinh dưỡng, cô ráng ăn thêm cho có sức khỏe nha cô”.

Cô Mộng thường đến nhận quà của nhà thờ, cho nên được các bạn tình nguyện viên nhận ra. Những ngày trước, cô thường đến nhận quà từ sớm, nhận đủ trứng, mì tôm, gạo. Hôm nay, cô bán vé số ế, ráng đi thêm nên đến trễ giờ phát quà của nhà thờ, chỉ còn có khoai lang.

Người phụ nữ bán vé số, ghé vào nhận lấy một túi khoai từ “ATM lướt ống”

“Tôi không có buồn đâu. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, khoai lang hay gạo thì cũng chỉ no bụng, còn ấm lòng là tình nghĩa kia kìa” – cô Mộng chia sẻ.

Ráng chiều đổ bóng, cô Mộng tay xách túi khoai lang, tay cầm vé số bước trên vỉa hè. “ATM lướt ống” cũng được thu dọn, hẹn ngày mai tiếp túc đưa quà đến tận tay bà con nghèo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.