Bán kết 2, bóng đá nam Olympic:

Asensio ghi bàn thắng vàng, Tây Ban Nha hạ Nhật vào chung kết

(PLO)- Phải dành sự thán phục cho những "chiến binh Samurai" Nhật Bản nhưng Tây Ban Nha xứng đáng vào chung kết Olympic Tokyo.

Các học trò của HLV Moriyasu Hajime đã chiến đấu đúng tinh thần của “Samurai” nhưng trong một khoảnh khắc, Olympic Nhật đã thua Tây Ban Nha 0-1 ở những phú cuối hiệp phụ thứ hai trận bán kết 2 bóng đá nam Olympic Tokyo.

Bàn thắng duy nhất trận do công của tiền vệ già dặn kinh nghiệm của Real Madrid, Asensio bằng pha cứa lòng điệu nghệ ở phút 115 làm bó tay thủ môn Tani của Nhật.

Thủ môn Tani của Nhật chơi cực hay. Ảnh: AFC

Bàn thắng “vàng” của Asensio đưa Tây Ban Nha vào chơi chung kết tranh HCV cùng nhà đương kim vô địch Brazil, còn Nhật Bản tranh HCĐ cùng Mexico.

HLV Hajime của Nhật đã đưa ra những phương án cực chuẩn cho trận đấu, họ Chơi phòng ngự, phản công. Nhưng một khi phản công không thành vì đối phương phá mạnh thì Nhật sẽ nặng chất phòng ngự để có thể đưa trận đấu về loạt luân lưu, lúc đó cơ hội thắng sẽ tăng lên.

Đội trưởng Yoshida Maya chỉ huy phòng ngự của Nhật Bản rất xuất sắc.  Ảnh: AFC

Olympic Nhật suýt hoàn thành ý đồ của mình ít ra là qua gần 120 phút không cho Tây Ban Nha ghi bàn.

Nhìn chung Tây Ban Nha vào chung kết là hoàn toàn đúng thực lực, nhưng thế hệ cầu thủ Olympic này của Nhật có một tương lai xán lạn.

Marco Aseansio ghi bàn thắng quý hơn vàng, anh cởi áo ăn mừng và nhận thẻ vàng. Ảnh: AFC

Hàng phòng ngự Nhật được chỉ huy bởi đàn anh Yoshida Maya chơi cực kỳ chắc chắn và khoa học, khiến các chân sút Tây Ban Nha không sao xuyên thủng nổi.

Tây Ban Nha cầm bóng nhiều hơn, những pha phản công của Nhật thực tế cũng thiếu độ sắc nên ít gây khó khăn cho thủ môn Unai Simon. Chỉ đến hiệp phụ thứ hai, trong vài phút Tây Ban Nha chùng xuống, cũng là lúc Nhật vùng lên vây áp khung thành Unai Simon, nhưng rồi sự khó khăn thoáng chốc của Tây Ban Nha cũng qua đi.

Doan Ritsu cũng rất xuất sắc của Olympic Nhật. Ảnh: AFC

Phút 115, từ pha ném biên của Tây Ban Nha, bóng được một cầu thủ Tây Ban Nha chuyền nhẹ vào khi Asensio di chuyển trong vùng cấm của thủ môn Tani. Tiền vệ của Real Madrid nhận bóng rồi xoay người “cứa lòng” bóng bay hình quả chuối tầm thấp vào sát cột góc xa, thủ môn Tani nhoài người hết cỡ không thể với tới bóng.

Thán phục tinh thần thể hiện của cầu thủ Nhật  nhưng Tây Ban Nha xứng đáng có mặt ở trận chung kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.