Arsenal thua đậm Man City, sao Brazil nhận hết lỗi lầm

(PLO)- Bóng đá Anh chính thức trở lại giữa đại dịch COVID-19 bằng hai trận đấu sớm, trong đó Man City đánh bại Arsenal 3-0 trong trận đấu bù vòng 28 Premier League.

Rạng sáng nay (18-6), giải Ngoại hạng Anh -  Premier League chính thức trở lại bằng hai cặp đấu Aston Villa - Sheffield United và Man City – Arsenal. Ở trận đấu đầu tiên, chủ nhà Aston Villa hòa Sheffield United 0-0. Trận đấu sau đó, Man City “hủy diệt” Arsenal 3-0 trong trận đấu mà ngôi sao người Brazil, David Luiz nhận thẻ đỏ.

Luiz có trận đấu đáng quên. ẢNH: PA

Đây là trận đấu đáng quên với ngôi sao người Brazil, David Luiz dù anh chỉ vào sân từ ghế dự bị sau khi Mari dính chấn thương ở phút 24. Phút 45, pha đỡ bóng lỗi của Luiz vô tình thành đường kiến tạo cho đối phương Sterling có cơ hội đối mặt với thủ thành Leno và ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Man City.

Đầu hiệp 2, Luiz phạm lỗi với Mahrez trong vòng cấm. Arsenal chịu phạt đền còn Luiz bị đuổi khỏi sân. Trên chấm 11m, De Bruyne ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City. Phút cuối trận, Foden sút bồi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City sau pha dứt điểm bật cột bật ra của Aguero.

Ở trận đấu này, nếu thủ thành Leno không chơi xuất sắc, Arsenal còn thua đậm hơn nữa. Sân Etihad dù trống vắng khán giả nhưng Man City vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi và chiến thắng của thầy trò HLV Pep Guardiola là xứng đáng.

Sterling dứt điểm mở tỉ số cho Man City từ sai lầm của Luiz. ẢNH: PA

Sau trận đấu, David Luiz đã nhận hoàn toàn trách nhiệm trong thất bại của Arsenal. Luiz nói với Sky Sports, “Trận thua này không phải là lỗi của đội bóng, đó là lỗi của tôi. Hôm nay đội đã chơi tốt, đặc biệt là khi chúng tôi chỉ còn 10 người. HLV thật tuyệt vời, tất cả các cầu thủ đã làm việc tuyệt vời, mọi thứ là do lỗi của tôi”.

David Luiz cho rằng vì phân tâm nên anh có màn trình diễn không như mong muốn. Luiz đang trong giai đoạn đàm phán với Arsenal khi hợp đồng hiện tại của anh chỉ còn đúng 14 ngày.

“Trong hai tháng qua, đáng lẽ tôi nên có quyết định sớm về tương lai nhưng tôi đã không làm điều đó. Tôi còn 14 ngày nữa ở Arsenal và hôm nay, đội thua là do lỗi của tôi. Tôi không muốn lấy việc này ra làm cái cớ”, Luiz nói, “Tôi thích được ở Arsenal, đó là lí do tại sao tôi vẫn tiếp tục tập luyện chăm chỉ và được ra sân vào hôm nay. HLV muốn tôi ở lại, vì vậy tôi đang chờ các quyết định”.

Arsenal "sụp đổ" trước sức mạnh của Man City. ẢNH: GETTY IMAGES

Trong khi đó, HLV người Tây Ban Nha của Arsenal, Mikel Arteta ra sức bảo vệ học trò. Arteta giải thích rằng Luiz đã nói chuyện rất thành thật với ông và các đồng đội trong phòng thay đồ.

“David đã nói chuyện với chúng tôi trong phòng thay đồ, David là người rất trung thực và thẳng thắn”, Arteta nói, “Nhận định của tôi về David không thay đổi dù cậu ấy đã có màn trình diễn khó khăn trước Man City”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.