Argentina, những thế hệ… lạc điệu

(PLO)- Điệu tango không lạc nhịp nhưng bóng đá Argentina đang lạc lối dù thời nào cũng sản sinh ra những hảo thủ. Messi thì còn khác Maradona nhiều lắm...

Từ sau thế hệ vàng của Maradona, bóng đá xứ Tango vẫn sản sinh ra những cầu thủ giỏi hàng đầu thế giới nhưng nó vẫn cứ… lạc điệu.

Modric của Croatia chia sẻ với Messi sau trận

Không khó để kể ra, từ thế hệ Maradona với những cái tên Caniggia, Goycoecha… vô địch World Cup 1986 và á quân 1990. Bóng đá Argentina luôn sản sinh ra những tài năng lớn cho bóng đá thế giới. 

Sau thế hệ Maradona là đến những Veron, Hernan Crespo, Riquelme, Batistuta, Ayala… được xem là những cầu thủ giỏi của một thế hệ “gánh team” rất ấn tượng. Thế nhưng hế hệ này cũng mờ nhạt và không có thành tích ấn tượng trên các đấu trường.

Messi và những người bạn liên tục ôm hận

Sau thế hệ đó thì Argentina sản sinh tiếp thế hệ hiện nay mà Messi được “tôn vinh” là thủ lĩnh. Về mặt con người thì thế hệ này có đầy đủ phẩm chất để lên ngôi vô địch, như cách bốn năm trước tại Brazil họ đã vào chung kết và chỉ thua mỗi tuyển Đức ở hai hiệp phụ.

Messi đùng đùng nói lời chia tay đội tuyển sau khi Argentina lần thứ hai liên tiếp thua Chile ở loạt luân lưu chung kết Copa America. Nhiều người động viên, trong đó có HLV và cả “cậu bé vàng” Maradona, thì Messi quay lại. Đội tuyển Argentina thời nay thì gọi là “đội tuyển của Messi” vì tất cả là “dây” của Messi.

Còn Maradona thì cũng hết kiên nhẫn

Bóng đá Argentina hiện vẫn chẳng thiếu những sao hàng đầu thế giới, bởi ngoài Messi, còn có Aguero, Di Maria, Higuain, Dybala…. nhưng có nhiều lời đồn đoán rằng Dybala và Higuain không phải “dây” Messi nên không thể chơi cùng tuyển Argentina, còn HLV Sampaodi là… người của Messi.

Thực tế này thì có khác thế hệ vàng lỗi nhịp trước đó, tức Veron, Ayala… Thế hệ đó là thế hệ “không ai chịu ai”, ai cũng có thể là “thủ lĩnh được”, đội tuyển quốc gia là thứ bất cần khi họ đã có những CLB châu Âu giàu có mà tá túc. Nhiều sao mà không có thủ lĩnh số má thì cũng… tiêu.

Tuyển Argentina bây giờ có “thủ lĩnh” Messi nhưng Messi không có những phẩm chất như Maradona. Thực tế Messi dàn xếp một đội tuyển theo kiểu ích kỷ của mình, còn Maradona ngày trước là một thủ lĩnh thực sự. "Tài nghệ cao cường" của Maradona là tất nhiên, ông cũng giàu cá tính, tinh quái và đặt mục tiêu hiệu quả của toàn đội lên hàng đầu. Những hành động tinh quái, “láu cá” của Maradona là vì đội.

Không thấy sao khi Italia 90, Argentina thua Đức bàn duy nhất từ chấm 11 m do Andreas Brehme ghi thì Maradona đã khóc…

Còn Messi bây giờ thua là đòi bỏ đội, hai phạm trù tình cảm của hai thủ lĩnh hoàn toàn khác nhau.

Messi tạo “dây” để tôn vinh mình, hạp với mình. Còn Maradona ngày trước tuân thủ HLV nhưng ông là thủ lĩnh trên sân là vì toàn đội. Nó khác nhau nhiều lắm.

Tính cách Messi khác với Maradona nhiều lắm. Messi chỉ tạo “dây” thuận lợi cho mình chứ không phải vì cái chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.