Ange Postecoglou tự 'trảm' mình trong nước mắt

(PLO)- Tuyển Úc quá vất vả trong hành trình đến Nga dự World Cup. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa Úc đoạt vé đi World Cup, HLV Ange Postecoglou đã chia tay đội tuyển trong nước mắt và nghẹn ngào.

Thật ra thông tin thuyền trưởng tuyển Úc chia tay đội tuyển xứ chuột túi đã có ngay sau khi Úc thắng khó Syria 2-1 ở lượt về play off thứ nhất.

Tuyển Úc trông chờ vào lão tướng 37 tuổi Tim Cahill.

Tuy nhiên, LĐBĐ Úc vẫn không muốn xào xáo đội tuyển trước khi gặp Honduras. Và cuối cùng, cơ quan lãnh đạo bóng đá Úc đã tỏ ra đúng đắn khi kiên trì để cho HLV Ange Postecoglou làm luôn hai trận play off gặp Honduras và cuối cùng Úc đánh bại đội thứ tư CONCACAF này để giành quyền đến Nga.

Sau bảy tháng Postecoglou cầm quân, Úc đã đối mặt với quá nhiều phong ba bão táp để giành suất đến Nga, nhất là qua bốn trận play off kiểu trò ú tim với hàng triệu người hâm mộ Úc. Những lần trước góp mặt ở World Cup thì Úc chỉ đi tấm chính thức, nhưng lần này họ quá vất vả.

Cách chia tay của HLV Ange Postecoglou là rất khôn ngoan.

Tuy nhiên, cũng có vấn đề thực tế của nó là từ khi thế hệ vàng Úc tan rã thì Úc đang trẻ hóa và chưa cầu thủ nào xứng đáng thay thế lứa đàn anh Cahill, Marc Viduka, Kewell… Đó cũng là nguyên nhân mà tuyển Úc quá chật vật tìm vé đi Nga lần này.

Sau khi đánh bại Honduras lượt về, HLV Ange Postecoglou đã thổ lộ với báo chí rằng ông đang cân nhắc việc từ chức. Và đến hôm nay thì ông đã công bố mình từ chức.

Ông nói trong nước mắt và cảm động không nên lời: “Đã đến lúc tôi phải chia tay đội tuyển Úc để về với gia đình…”. Tuy nhiên, khi báo chí hỏi nguyên nhân vì sao ông từ chức thì ông không trả lời.

Trước báo chí, HLV Ange Postecoglou đã khóc khi nói lời chia tay.

Theo dõi diễn tiến cho thấy có lẽ xuất phát từ áp lực dư luận, thậm chí là sự lạnh lùng của lãnh đạo LĐBĐ Úc, từ khi Úc về ba bảng B rồi phải đi đấu play off thì nên HLV Postecoglou đã từ chức.

Suy cho cùng, ông Ange Postecoglou từ chức thời điểm này là rất khôn ngoan và sáng suốt bởi tuyển Úc đá quá tệ. Cả một đội bóng chỉ trông chờ vào lão tướng 37 tuổi từ thời thế hệ vàng còn sót lại là Tim Cahill. Còn trận play off lượt về thắng đậm Honduras, trong đó có cú hat trick của Jedinak chẳng qua có nhiều thời điểm trọng tài có ưu ái cho Úc để họ tận dụng thời điểm tạo lợi thế mà thôi.

Tình hình này thì ở mùa hè tới, Úc khó có thể tiến xa tại World Cup 2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.