Tứ kết Champions League: Bayern Munich - PSG:

Ai dám đặt cược vào PSG

(PLO)- Bayern Munich thời Hansi Flick không có khái niệm thua, dù là lượt đi...

Dù sở hữu hai “nòng súng” đắt giá nhất thế giới Neymar và Mbappe, cùng với “mũi tên” Di Maria, nhưng đối đầu với “hùm xám”, chẳng ai dám đặt cược vào đội bóng Pháp.

Đó không phải là nỗi ám ảnh của trận chung kết Champions League năm ngoái đá tập trung tại Lisbon khi Bayern đánh bại PSG 1-0 nhưng là sự ổn định và lòng tự tôn.

Năm ngoái sau trận chung kết tại Lisbon, Neymar nhận huy chương theo kiểu này.  Ảnh: Getty

Có thể nói rằng, xét giá trị chuyển nhượng, PSG áp đảo so với “hùm xám” nước Đức vốn hai năm qua đá đâu thắng đó.

Đội bóng thủ đô nước Pháp do chiến lược gia Pochettino dẫn dắt đang sở hữu “đứa con thần gió” Mbappe và Neymar cùng với đó là Di Maria cực kỳ tinh quái và tốc độ. Nhưng PSG cũng có thể “chết” vì điểm mạnh này.

Neymar tính khí thất thường vừa bị đuổi ở Ligue 1 qua trận thua Lille, lại vừa trở lại sau chấn thương. Còn với Mbappe, tuy là một cầu thủ sở hữu tốc độ khủng khiếp và dù có danh hiệu World Cup nhưng với những cầu thủ già dặn kinh nghiệm trận mạc như Bayern thì Mbappe có khi chỉ là “chú nhóc” chơi bóng trên sân Allianz Arena của Bayern vào sáng sớm ngày 8-4.

Rạng sáng mai, Lewandowski sẽ vắng mặt vì chấn thương. Ảnh: Getty

Kể từ khi Hansi Flick tiếp quản ghế thuyền trưởng từ Kovak thì Bayern đá giải nào vô địch giải đó, từ nội địa đến châu Âu và thế giới và cả các siêu cúp. Bayern thời Flick chỉ vừa thua giải đấu đầu tiên khi Bayern Munich bị loại khỏi cúp quốc gia Đức vào đầu năm.

Năm ngoái PSG vào chung kết Champions League đã là đỉnh của lịch sử CLB, còn Bayern thì có cú ăn ba lần thứ hai trong lịch sử CLB rồi.

Ở tứ kết Champions League sẵp tới với PSG, Bayern Munich chịu thiệt thòi khi vắng tiền đạo chủ lực người Ba Lan Lewandowski vì chấn thương. Tuy nhiên, Bayern vẫn còn đó những “hỏa lực hạng nặng” như Muller, Sane.

Nhiều khả năng là Hansi Flick sẽ giải quyết vòng đấu (lượt đi và về) bằng một trận thắng trên sân nhà này, ít ra là như Real làm được trước Liverpool rạng sáng nay (Real thắng 3-1). Nhưng khả năng cao là Hansi Flick sẽ lệnh học trò không cho hỏa lực của PSG “bắn” thành công vào thủ thành Neuer. Đá ở Đức mà lại là sân nhà của Bayern e rằng chính Neymar còn khó đủ bản lĩnh ghi bàn huống gì Mbappe.

Theo dự đoán của chúng tôi, khả năng cao là Bayern thắng 2-0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.