5 đứa trẻ vẽ chân dung người cha mất do COVID-19 rồi thắp nến tưởng niệm...

(PLO)- Đêm tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch diễn ra vào tối qua (19-11), tụi nhỏ ngồi vòng quanh chân dung tự vẽ về người cha đã ra đi do dịch COVID-19, bên cạnh là ánh nến được xếp thành hình trái tim. Tụi nhỏ cùng cầu nguyện...

Đêm 19-11, trong ngôi nhà nhỏ ở vùng ven TP.HCM, chị Lê Thị Ánh Nguyệt (ngụ ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) ngồi nhìn mấy đứa em xếp nến, cầu nguyện cho cha.

Cha của chị và tụi nhỏ đã ra đi mãi mãi trong do dịch bệnh COVID-19 vào hồi tháng 8-2021.

Lúc còn sống, cha một mình nuôi nấng chị em Nguyệt ăn học. Mỗi ngày, cha đưa đi học, nấu cơm, tắm rửa….lo từ đứa lớn đến đứa nhỏ.

Năm đứa em và cháu của chị Nguyệt thắp nến cầu nguyện cho người thân đã mất. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Thằng út được cha cưng nhất, cho nên từ dạo cha mất nó hụt hẫng, khóc nhè không dứt. Đêm tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch diễn ra vào tối qua (19-11), nó thấy mấy anh chị thắp nến, ngồi vòng quanh dưới nền nhà thì cũng sà vào chắp tay cầu nguyện.

Đợt đó, nó đi cách ly, được bệnh viện phát sữa. Nó cất cẩn thận mang về cho cha nhưng không ngờ ngày về, nó chỉ có thể nhìn cha qua di ảnh, hộp sữa nhỏ cũng lạnh tanh trên bàn thờ.

Thương thằng út, mấy anh chị em bàn nhau vẽ chân dung của cha bằng bút chì, rồi dựa theo đó mà thắp nến, kế bên thắp thêm trái tim ấm áp.

Ánh nến thắp lên, chân dung cha nhòe dần, không đẹp như ảnh nhưng tụi nhỏ thấy cha thật sáng rõ.

Vậy là Út được gặp cha lần cuối trước khi cha về cõi an nhiên. Nó nhắm mắt cầu nguyện, nước mắt chực ứa ra. Nó mím môi, nhíu mày, cố giữ nước mắt trong tim. Chị Nguyệt nói Út phải vui khỏe thì cha mới an lòng ra đi. Nó gật gật đầu...

Khoảnh khắc các em và cháu gái ngồi xung quanh ánh nến được chị Nguyệt chụp lại bằng điện thoại. Tay chị run, nhịp thở cũng nghẹn khi đưa điện thoại chụp hình.

Nguyệt nói chị sẽ lưu ảnh này làm hình nền ở điện thoại. Bức ảnh sẽ nhắc nhở chị dù bận bịu với gia đình nhỏ thì cũng phải dành thời gian lo cho đàn em côi cút. Đời này chị nguyện thay cha gồng gánh, lo cho các em thơ dại nên người sau cơn bão giông, mất mát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.