
Nghi phạm Tetsuya Yamagami trong vụ sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được chuyển từ đồn cảnh sát Nara Nishi đến bệnh viện để giám định tâm thần tại thành phố Nara ngày 25-7-2022 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ông Tetsuya Yamagami (45 tuổi) - kẻ bị cáo buộc bắn chết cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - đã thừa nhận hành vi giết người tại phiên tòa đầu tiên của vụ án ở thành phố Nara ngày 28-10.
Trước tòa, ông Yamagami nói: “Tất cả đều là sự thật”. Tuy nhiên theo NHK, luật sư bào chữa cho biết sẽ yêu cầu giảm nhẹ hình phạt, lập luận rằng khẩu súng tự chế mà ông ta sử dụng không thuộc loại súng ngắn được định nghĩa trong Luật Kiểm soát súng và kiếm của Nhật Bản.
Vụ án chấn động toàn cầu
Tháng 7-2022, ông Yamagami bị bắt ngay tại hiện trường vụ nổ súng sau khi bị cáo buộc bắn ông Abe bằng súng tự chế, khi cựu Thủ tướng đang phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử tại thành phố Nara, miền tây Nhật Bản.
Báo cáo của cảnh sát sau vụ việc cho biết, lực lượng an ninh tại hiện trường đã không nhận ra tiếng súng đầu tiên, khiến việc ứng cứu ông Abe diễn ra quá muộn.
Vụ ám sát này không chỉ khiến cả Nhật Bản bàng hoàng mà còn rúng động toàn thế giới. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng hiếm hoi ở một quốc gia nổi tiếng với luật kiểm soát súng nghiêm ngặt nhất thế giới.
Cho đến năm 2023, phiên xét xử dự kiến diễn ra nhưng lại bị hoãn một thời gian dài vì phát hiện một vật thể khả nghi trong tòa án Nara, khiến toàn bộ phiên tòa phải sơ tán. Sau khi được xác minh là vô hại, vụ án mới được đưa ra xét xử lại vào năm nay.
Đáng chú ý, phiên xử mở cùng ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng đương nhiệm Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump - hai đồng minh cũ của ông Abe.
Ông Trump nói: “Abe là một người bạn tuyệt vời của tôi và của các bạn”, khi bắt tay nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.
Tòa án Nara cho biết 17 phiên xử tiếp theo sẽ được tiến hành đến cuối năm, trước khi tuyên án ngày 21-1-2026.
Mối hận thù bắt nguồn từ giáo phái gây tranh cãi
Theo truyền thông địa phương, một vấn đề trọng tâm trong vụ án là việc xem xét liệu có “hoàn cảnh giảm nhẹ” hay không, do “sự lạm dụng tôn giáo” mà ông Yamagami phải chịu đựng trong thời thơ ấu từ sự sùng đạo cực đoan của mẹ ông đối với Giáo hội Thống nhất (Unification Church) - tổ chức tôn giáo được thành lập tại Hàn Quốc năm 1954.
Ông Yamagami khai rằng ông căm phẫn cựu Thủ tướng Abe vì cho rằng ông có liên hệ với giáo phái này. Theo các nguồn tin, mẹ của ông Yamagami đã quyên góp khoảng 100 triệu yen (tương đương 1 triệu USD khi đó) cho giáo hội, khiến gia đình rơi vào cảnh phá sản.
Giáo hội Thống nhất - thường được gọi là “Moonies” theo tên người sáng lập Sun Myung Moon - bị cáo buộc lợi dụng tài chính của tín đồ và khuyến khích việc bỏ bê con cái, gây đổ vỡ gia đình. Dù vậy, tổ chức này phủ nhận các cáo buộc trên.
Theo Hãng tin Reuters, sau vụ ám sát, các cuộc điều tra đã làm lộ ra mối liên hệ mật thiết giữa Giáo hội Thống nhất và hơn 100 nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe, dẫn đến việc bốn bộ trưởng phải từ chức và tỉ lệ ủng hộ đảng này bị sụt giảm mạnh.
Đầu năm 2025, Tòa án quận Tokyo thậm chí đã ra lệnh giải thể chi nhánh Nhật Bản của Giáo hội Thống nhất, cho rằng tổ chức này đã gây “thiệt hại chưa từng có cho xã hội”.
Vụ việc này cũng buộc Chính phủ Nhật Bản phải xem xét lại hệ thống kiểm soát súng. Năm 2024, Quốc hội nước này đã thông qua luật mới nhằm ngăn chặn người dân chế tạo súng tự chế.
Theo quy định mới, việc đăng tải video hướng dẫn chế tạo súng hoặc phổ biến thông tin về buôn bán vũ khí trên mạng xã hội có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù dưới một năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận