Zico Thái quyết không thua Kim Sang-sik

(PLO)-  HA Gia Lai sau ba trận đấu ở AFC Champions League mới chỉ có một điểm từ trận hòa 1-1 với Sydney FC nhưng thầy trò Kiatisuk vẫn luôn nỗ lực cho cuộc chơi lớn, với trận tiếp theo tái đấu Jeonbuk Hyundai Motors vào đêm 25-4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng phố núi ngày 22-4 vừa có trận thua Jeonbuk Hyundai Motros ở phút bù giờ thật đau đớn và chỉ ba ngày sau, họ chơi trận lượt về cũng trên sân Thống Nhất.

HLV Kiatisuk đã chia sẻ với các cầu thủ của mình: “Chúng tôi đã thua nhưng tôi đã nói các cầu thủ của mình rằng tôi rất tự hào về cách chúng tôi đã chống lại một trong những đội bóng lớn nhất châu Á. Các cầu thủ rất buồn nhưng không sao cả. Jeonbuk là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch nhưng chúng tôi đã chiến đấu với họ cho đến cùng.

Tôi luôn dặn dò cầu thủ HA Gia Lai phải giữ tinh thần chiến đấu lẫn sự tập trung cao độ, vì chúng tôi không chỉ đối đầu Jeonbuk mà còn cả hai đội khác. Đây là những đội bóng lớn và việc chạm trán với họ rất quan trọng đối với sự trưởng thành của các cầu thủ của tôi”.

Sau ba trận đấu, chủ nhà HA Gia Lai mới có 1 điểm. Ảnh: ANH DUY.

Sau ba trận đấu, chủ nhà HA Gia Lai mới có 1 điểm. Ảnh: ANH DUY.

Trận tái đấu đêm 25-4, Zico Thái hài hước nhất mạnh: “Chúng tôi gặp Jeonbuk Hyundai Motors trong trận đầu tiên ở lượt về. Theo bốc thăm, HA Gia Lai thi đấu “sân khách” ở trận lượt đi và không may mắn khi để thua. Ở trận lượt về này, chúng tôi thi đấu trên sân nhà nên cố gắng có điểm.

Tất cả các đội ở bảng B đều là đối thủ lớn. Đây là bảng tử thần. Chúng tôi chỉ là tân binh nên so sánh các mặt như nhân sự, thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật,… HA Gia Lai không thể bằng ba CLB còn lại. Họ đều vượt trội hơn hẳn chúng tôi. Điều quan trọng là trước giải, mọi người nghĩ HA Gia Lai yếu nhất. Nhưng sau ba trận, chúng tôi đã trình diễn lối chơi ổn và hoàn toàn có cơ hội để giành điểm, thậm chí là chiến thắng. Ở lượt về, chúng tôi đã hiểu các đội. Các cầu thủ cũng có kinh nghiệm hơn khi đối đầu với họ”.

Vấn đề khác của Kiatisak là thường chỉ cho HA Gia Lai đá bằng một đội hình và lối chơi quen thuộc mà rất ít sử dụng cầu thủ trẻ. Zico Thái lý giải: “Mùa bóng qua, chúng tôi chơi tốt nhưng không thể giành chức vô địch nên thông tin HA Gia Lai tham dự AFC rất muộn. Tiếp đó, bầu Đức yêu cầu tôi sử dụng cầu thủ trẻ để chơi ở V-League để tạo lực lượng kế thừa. Nhưng ở giải đấu này, trận nào chúng tôi cũng muốn có điểm nên không thể thay cầu thủ trẻ nhiều.

Chúng tôi phải tạo cho cầu thủ kinh nghiệm trước và tùy thuộc vào thể lực của họ giúp tôi đưa ra quyết định thay đổi. Như trận vừa rồi, tôi đã cho cầu thủ trẻ Hữu Phước đá 15 phút cuối. Dù vậy, cậu ấy có lẽ hồi hộp quá mức”.

HA Gia Lai quyết có điểm trước đối thủ lớn đến từ Hàn Quốc. Ảnh: ANH DUY.

HA Gia Lai quyết có điểm trước đối thủ lớn đến từ Hàn Quốc. Ảnh: ANH DUY.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik của Jeobuk cũng bày tỏ sự trân trọng với HA Gia Lai: “Chúng tôi đang chủ động ở vị trí đầu bảng mà chúng tôi muốn. Mặc dù vậy, đội chủ nhà đã cho các cầu thủ Jeonbuk một bài kiểm tra khó khăn. Tôi mong đợi điều tương tự vào ngày mai.

HA Gia Lai chơi với cường độ rất cao và tấn công đến tận giây cuối cùng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cách tiếp cận này, bao gồm việc tăng cường nỗ lực săn bàn thắng vì chúng tôi đã không ghi đủ bàn như mong muốn cho đến nay. Jeonbuk sẽ phân tích những sai lầm để chắc chắn các cầu thủ sẽ ghi bàn sớm hơn. Tôi dự đoán trận lượt về cũng khó khăn không kém nên chúng tôi phải chuẩn bị tốt.

Jeonbuk mới có hai chiến thắng 1-0 và một trận hòa không bàn thắng sau ba trận lượt đi trên sân Thống Nhất, nhưng thầy trò ông Kim vẫn đứng đầu bảng với 7 điểm. Trận đấu sớm ngày 25-4, đội nhì bảng Yokohama F. Marinos (6 điểm) sẽ đụng độ Sydney FC (2 điểm).

HA Gia Lai thua đau phút bù giờ

HA Gia Lai thua đau phút bù giờ

(PLO)- Đúng vào phút bù giờ 90+3, trung vệ Hữu Tuấn và Jeffreson tranh nhau đánh đầu cản phá cú treo bóng của đối phương như trao cho Moon Seun-mun món quà quý giá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.