Xử lý vệt dầu loang

Vụ án các cầu thủ The Vissai Ninh Bình vừa đá bóng vừa đánh độ dẫn đến nguy cơ vỡ giải và vỡ rất nhiều đến bộ mặt của bóng đá Việt Nam.

Đã có những suy diễn cho rằng bầu Trường vì ngán ngẩm và “đuối” với gánh nặng đội bóng nên mới mời cơ quan điều tra vào cuộc và chấp nhận để đội bóng bị “hoại tử”. Trao đổi với tôi, bầu Trường phủ nhận điều này nhưng cái cách ông tính toán bỏ AFC Cup và bỏ V-League lẫn giải tán luôn đội bóng lại làm nhiều người nghĩ đến chuyện tháo chạy khỏi bóng đá.

Điều nguy hiểm của bóng đá Việt Nam là những người điều hành bóng đá đang xem đây là chuyện riêng của The Vissai Ninh Bình. Trong những động thái phản ứng với tai nạn của bóng đá Việt Nam đều mới chỉ là những lời tuyên bố làm mạnh, làm đến nơi đến chốn.

Chưa thấy một hành động cụ thể nào hay vì những người làm bóng đá sợ dây dưa và sợ “văng miểng”. Chẳng hạn chưa thấy một quan chức của VFF nào ngồi làm việc với bầu Trường một cách nghiêm túc về số phận đội bóng và về thành phần còn lại của đội, tức những cầu thủ sống lành mạnh và đáng được biểu dương. Những người mà đang khổ sở với nạn thất nghiệp hoặc bị đẩy ra đường.

Có nhà điều hành nào nghĩ đến việc cùng với bầu Trường giữ đội hay ít ra là lo cho số phận của những cầu thủ tử tế trong một đội bóng bán độ tập thể?

Có ai nhắc bầu Trường cần phải đứng vững và có trách nhiệm với tập thể những con người còn lại như cái cách mà những ông bầu của Hòa Phát Hà Nội dù nghỉ bóng đá nhưng vẫn lo phần hậu sự với những cầu thủ để họ không bị thiệt thòi? Hoặc với AFC Cup, đã có quan chức nào ngồi lại để giúp bầu Trường và The Vissai Ninh Bình làm nốt phần nghĩa vụ của mình ở sân chơi quốc tế kể cả việc bơm tiền cho họ đá nốt vòng loại và chơi xong trận knock out thay vì bỏ ngang?

Cả chuyện xử lý vệt dầu loang và những phương án tiếp theo cần đi trước cũng không thấy bóng dáng của những người làm bóng đá phải đọc trước tình huống và chủ động với những diễn biến tiếp theo.

Sự lúng túng của những nhà điều hành bóng đá nằm ở chỗ chỉ lo bịt những lỗ rò từ vụ bán độ chứ không xắn tay giải quyết cùng The Vissai Ninh Bình.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.