Xác minh giáo viên bị tố đánh học sinh 8 tuổi bầm tím mông

(PLO)- Trong lúc tắm, chị V phát hiện con mình có nhiều vết bầm tím ở mông, hỏi ra thì biết do cô giáo đánh.

Sáng 22-9, trao đổi với PLO ông Nguyễn Hữu Luật, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết phòng đã cử cán bộ đi kiểm tra, xác minh thông tin giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ đánh học sinh và xúc phạm phụ huynh.

Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ
Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ. Ảnh: VŨ LONG

“Phòng đã cử cán bộ làm việc với nhà trường. Khi nào có kết quả sẽ thông tin lại”, ông Luật cho hay.

Theo phản ánh của chị V (ngụ TP Buôn Ma Thuột), ngày 8-9, trong khi tắm cho con trai mình (8 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ), chị phát hiện mông con bầm tím. Gặng hỏi, bé trai trả lời bị cô giáo đánh bốn roi.

Sau đó, chị V đã trao đổi với cô NTHN (giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ) về vụ việc. Cô giáo thừa nhận có đánh con chị V do em này nói chuyện trong lớp. Mục đích là để giáo dục.

Chị V hỏi vì sao các bạn trong lớp nói chuyện thì bị đánh một roi, còn con chị bị đánh tận bốn roi?

Lúc này, cô giáo trách móc chuyện chị V không ở nhà chăm sóc, giáo dục con mà bỏ con cho ông bà để đi làm ăn xa… khiến chị V không bằng lòng.

Chị V tâm sự, chị là mẹ đơn thân, để có tiền nuôi con, chị sang Hàn Quốc làm việc và vài tháng lại về để thăm nom con. Dịp đầu năm học mới, chị về thăm con và chuẩn bị chu đáo cho con đi học.

Để ngăn chặn việc đánh học sinh, ngày họp phụ huynh đầu năm, chị V in hình con trai bị đánh bầm tím để trao đổi tại cuộc họp.

Tại buổi họp có sự tham gia của 40 phụ huynh, cô N nhận sai.

“Cô N nói tôi làm mẹ đơn thân sao không hi sinh ở nhà dạy con mà đi làm ăn xa, tiền bạc có quan trọng bằng hơi ấm người mẹ hay không… Những câu nói này làm tôi tổn thương và hạ thấp danh dự của tôi trước bao nhiêu người nên tôi rất bức xúc", chị V nói, đồng thời cung cấp ghi âm buổi họp cho PV.

Nói về việc này, bà Hà Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, cho biết nhà trường phát hiện cô N đánh một số học sinh, trong đó con chị V bị đánh nhiều nhất.

Lãnh đạo nhà trường đã gặp phụ huynh để xin lỗi và mong bỏ qua những thiếu sót của cô giáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.