World Cup vừa quái vừa lạ!

(PL)- Quái vì năm nay FIFA trang bị thêm công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) rất tốn kém và cầu kỳ. 

Công nghệ phục vụ con người nhưng qua vòng loại thì FIFA gặp nhiều phản ứng bởi phần người lệ thuộc vào công nghquá nhiu. Thế là VAR vẫn chạy còn trọng tài thì gần như quên cho đến trận chung kết mới “nhắc lại”.

Lạ vì FIFA cũng biết sửa sai và sửa ngay sau khi bị chỉ trích quá nhiều khiến những vòng trong hay hẳn và người xem không bị tuột cảm xúc.

World Cup năm nay vừa quái vừa lạ cácông ln” đi cùng một xe tạo điều kiện cho dân mạng chế ảnh Ozil, Ronaldo, Messi, Ramos, Neymar… không mũ bảo hiểm đi dép tổ ong tống bốn, tống năm trên xe Wave.

Rồi những thủ môn vô danh bỗng dưng hóa người hùng với kiểu phá bóng bằng chân trong những loạt luân lưu làm điêu đứng biết bao chân sút lớn. Hoàn toàn không phải là phá bóng rùa mà là ứng dụng khoa học hẳn hoi.

Hàn Quốc loại Đức ở vòng loại. Ảnh: Getty Images

World Cup năm nay còn lạ ở chỗ “trường phái” giữ bóng, chuyền nhiều như Đức, Tây Ban Nha, Brazil… đều lần lượt bị loại sớm bởi các đội có chỉ số thấp hơn nhưng chuyển hóa từ phòng ngự sang phản công nhanh hơn.

Đấy cũng là điu Hàn Qucng dng vào để hnhc nhà địch Đức trong mt trn đấu mà h dưới 1/3 thi gian cm bóng.

Nhưng nếu Hàn Quốc, Nhật… được ca ngợi như những người hùng thể hiện một lối chơi sáng tạo của đội bóng kèo dưới nhưng rất khoa học thì cái cách người Nga loại Tây Ban Nha lại bị chỉ trích là tiêu cực, là phản bóng đá.

World Cup này lạ mà quái còn ở chỗ Pháp dám từ bỏ chất Pháp để giữ một bàn thắng có được từ tình huống cố định bằng kiểu tử thủ lẫn câu giờ. Nó thực dụng đến độ bị người Bỉ xỉ vả là hèn nhát. Và rồi 24 giờ sau thì người Anh với đội hình trẻ, khỏe cũng học theo kiểu phòng ngự tiêu cực để giữ của khi có bàn thắng sớm trước các lão tướng Croatia. Lạ ở chỗ người Anh bắt chước để rồi bị một cú ngã đau trước ngưỡng cửa chung kết mà họ chờ đợi suốt 52 năm.

World Cup này còn lạ ở chỗ có những quy luật tưởng là bất di bất dịch lại bị phá vỡ ở trận chung kết.

Croatia đã phá vỡ quy luật cứ thủ môn nào của Monaco bắt trận chung kết thì đội đó sẽ phải nhận thất bại. Đêm qua, với Subasic và các đồng đội của anh thì không.

Một World Cup vừa lạ vừa quái!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.