Wenger nhầm lẫn tai hại khiến Ozil dở khóc dở cười

(PLO)- Mesut Ozil đã không có tên trong danh sách rút gọn 30 cầu thủ cạnh tranh danh hiệu Ballon d'Or (Quả bóng vàng) 2016 nhưng Wenger lại nghĩ Ozil có tên và chúc mừng.

Ngoài Ozil, một cầu thủ khác của Arsenal là Alexis Sanchez cũng không góp mặt trong danh sách tranh giải Ballon d'Or 2016. Đây là giải thưởng do tạp chí France Football đứng ra tổ chức.

Wenger tưởng Ozil được đề cử quả bóng vàng.

Trong buổi họp báo trước trận Arsenal gặp Sunderland ở Premier League, “giáo sư” Wenger vẫn vô tư nói về việc Ozil có tên trong danh sách rút gọn bình chọn giải Ballon d'Or: “Được đề cử quả bóng vàng chắc chắn mang lại sự hài lòng lớn cho cậu ấy (Ozil) và cho cả chúng tôi. Tuy nhiên, tôi không thích giải thưởng này vì nó khiến cầu thủ không thể tập trung cho bóng đá”.

Nghe được những gì Wenger nói, chắc Ozil cũng dở khóc dở cười bởi cầu thủ này không hề được đề cử vào danh sách rút gọn 30 cầu thủ.

"Giáo sư" Wenger vốn là người rất ghét các giải thưởng cá nhân, ông không ngại ngần lên án những giải thưởng như quả bóng vàng và cho rằng những giải thưởng như thế không nên tồn tại.

Wenger giải thích: “Chúng ta đã thấy nhiều cầu thủ chỉ biết nghĩ cho bản thân vì họ bị ám ảnh bởi Ballon d'Or. Tôi tin rằng bóng đá là môn thể thao tập thể nhưng chúng ta lại sống trong thế giới mà mọi thứ đều tôn vinh cá nhân. Chúng tôi luôn tôn trọng những gì thuộc về bóng đá, đầu tiên là đề cao nỗ lực của tập thể. Tất nhiên, tôi vẫn luôn động viên và chúc mừng những cầu thủ thi đấu tốt và tôi hạnh phúc vì điều đó”.

Cách đây ít ngày, tạp chí France Football đã công bố danh sách rút gọn 30 cầu thủ tranh giải quả bóng vàng 2016. Trong danh sách này không có bất kỳ cầu thủ Arsenal nào. Giải Premier League có tám cầu thủ được đề cử, trong đó chỉ có duy nhất Jamie Vardy là người Anh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.