Khi ‘quỷ’ cần đôi cánh ‘thiên thần’

(PL)- “Man xanh” đã buông Cúp Liên đoàn Anh khiến MU có được trận thắng gỡ gạc nhưng trở lại với Premier League thì mọi người cứ soi trận “quỷ đỏ” bị Chelsea nhuộm xanh đến 4-0 trên sân Stamford Bridge.

Đấy thực sự là cơn ác mộng của Mourinho bởi ông hiểu về Chelsea hơn ai hết nhưng lại phải ngậm trái đắng trong ngày trở về.

Một trận thua mà Mourinho đã nhận ra được chỗ thiếu lẫn chỗ yếu của “quỷ đỏ”. Khi mà điểm yếu chết người của MU lại là điểm mạnh ở những đội bóng mà ông từng mang vinh quang về: Phòng ngự. Chính sự hớ hênh của hàng thủ đã để trung vệ Cahill lên tấn công đón quả đá phạt góc và làm tung nóc lưới De Gea. Rồi hàng loạt thay đổi khi rút Fellaini ra và đưa Mata vào để chơi canh bạc tất tay với một mình Herrera đá tiền vệ phòng ngự để Pogba - Mata hoạt động như hai hộ công tiếp ứng cho Ibrahimovich. Và càng dồn công thì phòng ngự MU càng vỡ. Kante khiến Pogba như gã hề trong khi Ibrahimovich xoay trở bất lực bởi hệ thống phòng ngự mà Conte “dạy” Mourinho.

Mourinho thiếu đôi cánh mà thời Sir Ferguson những cái tên như Ryan Giggs ở tuổi lão tướng vẫn là siêu dự bị vào sân để nâng đôi cánh. Ảnh: GETTY IMAGES

Gặp Burnley sẽ là điều kiện để MU lấy lại cảm giác chiến thắng ở Premier League nhưng “quỷ đỏ” bây giờ lại rất cần lực nâng từ đôi cánh thiên thần mà họ cứ loay hoay ở trung lộ và lại rút kinh nghiệm.

Thời Ferguson, MU có thể đâm thẳng từ trung lộ vào chỉ vài đường chuyền nhưng cũng là đội thường xuyên ăn banh từ đôi cánh thiên thần. Giờ thì MU hay bị khóa ở trung lộ khi đối thủ xác định được họ liệt cả đôi cánh mà Ryan Giggs ở tuổi 40 vẫn từng giúp MU thăng hoa ở những pha lên biên tiêu biểu.

Burnley có thể khó ăn bàn vì thiếu nhiều thứ nhưng vẫn có thể phá bữa tiệc ngon của “quỷ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.