Vụ máy bay rơi: Hành khách mang hộ chiếu giả là người Châu Á?

Theo một nguồn tin từ Bộ Nội vụ Malaysia, hai hành khách dùng hộ chiếu châu Âu bị đánh cắp để lên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines có “đặc điểm khuôn mặt của người châu Á”.

Trước đó, chủ nhân thực sự của hai tấm hộ chiếu trên đã lên tiếng sau khi có tên mình xuất hiện trong danh sách hành khách trên chuyên bay xấu số. Một người Áo có tên Christian Kozel khẳng định bị mất hộ chiếu tại Thái Lan năm 2012, còn người kia là công dân Ý Luigi Maraldi, 37 tuổi, cho biết vừa mất hộ chiếu năm ngoái cũng tại Thái Lan.

Các chuyên gia về khủng bố phân tích việc 2 người mang hộ chiếu ăn cắp cùng lên một chuyến bay là rất hiếm khi xảy ra.

Đài BBC cho biết cả hai người sử dụng hộ chiếu đánh cắp này, một của công dân Ý, một của công dân Áo, đã mua vé cùng lúc, và có cùng hành trình bay tiếp từ Bắc Kinh tới châu Âu trong ngày 8/3.

Vé của họ được mua thông qua China Southern Airlines, công ty cùng bán vé cho chuyến bay MH370 với Malaysia Airlines. Số vé của hai người này liền kề nhau.

Đến nay, toàn bộ danh sách 239 người có mặt trên máy bay theo cung cấp của công ty hàng không đang được điều tra toàn diện với sự phối hợp giữa giới chức Malaysia và Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI). Trong số này có 5 trẻ em, từ 2 – 4 tuổi, hai trong số này đến từ Mỹ và 3 em còn lại người Trung Quốc. Ngoài ra còn có hai em 14 và 17 tuổi người Pháp. Người lớn tuổi nhất trên chuyến bay là một công dân Trung Quốc 79 tuổi.

Khi các thông tin về hành khách lên máy bay với hộ chiếu đánh cắp được công bố, đã có những lo ngại về khả năng xảy ra tấn công khủng bố trên chiếc Boeing 777. Bản thân phía cơ quan chức năng Malaysia đến nay cũng không loại trừ trường hợp này.

Hiện trên các trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin về một bức thư, của tác giả tự xưng là 'Người lãnh đạo nhóm cảm tử Trung Quốc', tuyên bố tổ chức này đứng sau vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích nhằm trả thù cho người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. 

PV Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.