Vợ giỏi, may mắn hay... nguy cơ?

Ngày nay, quan niệm "đàn ông sợ những phụ nữ mạnh mẽ" đã trở thành một sự thật... Dù từ thuở xa xưa đã có nhiều phụ nữ anh hùng và chưa thấy ai nói sợ họ. Thế mà nay người ta lại “canh chừng” những người phụ nữ giỏi...

Câu hỏi đặt ra là điều gì đã thay đổi trong thế giới này? Có phải phụ nữ đã tiến những bước dài, vượt quá "thẩm quyền" của họ, hoặc đơn giản là đàn ông không còn "mạnh" như trước nữa?
 
Tất nhiên, cuộc sống hiện đại đã mở ra nhiều cơ hội và triển vọng mới cho phái đẹp. Phụ nữ giờ đây nắm các vị trí lãnh đạo, tham gia hoạt động chính trị, lái xe hơi và thậm chí tập cả các môn thể thao, thể hình vốn được coi là của đàn ông. Một nửa đàn ông của thế giới tỏ vẻ nghi ngờ vào điều đó, họ tin rằng phụ nữ không còn ưa thích vị trí đứng sau, rằng phụ nữ đang cố gắng chiếm lĩnh vị trí của đàn ông, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng sự thật.

Thời của các bà nội trợ và các bà mẹ đông con đã lui vào quá khứ. Mô hình phụ nữ hiện đại hiện ra trước mắt chúng ta trên các bảng hiệu quảng cáo và các chương trình truyền hình - đó là những con người thành công, tự tin, độc lập. Họ xây dựng sự nghiệp và sống hạnh phúc. Nhiều người đàn ông nhìn thấy trong hình ảnh này những kẻ háo danh và tham lam. Họ cho rằng, những phụ nữ đó chỉ ham thích tiền và quyền chứ không quan tâm đến điều gì khác và cố gắng tránh xa những người phụ nữ như thế. Đó chính là... sai lầm của đàn ông.
 

Vợ giỏi, may mắn hay... nguy cơ? ảnh 1
Ảnh minh họa: internet
Trong mỗi chúng ta đều phát triển ý thức tự bảo vệ mình ở các mức độ khác nhau. Chúng ta thường sợ mắc lỗi, chúng ta tuyệt vọng trong tình yêu, trong khi lại dễ dàng tin tưởng một người xa lạ. Sự khác biệt duy nhất là ở chỗ, có những người tự tin vào chính mình và chấp nhận rủi ro, có những người "yếu" hơn, chỉ thích trú trong "vũng nước yên bình". Chỉ có một người đàn ông mạnh mẽ mới đủ khả năng để yêu một người phụ nữ thành công. Đối với anh ta, câu chuyện tình này là một trò chơi ru-lô, và kết quả của nó  không ai có thể dự đoán. Người phụ nữ vào thời điểm này với anh ta là một chiếc kẹo ngọt bọc trong giấy vàng, họ thu hút anh ta bởi lớp vỏ bên ngoài của nó. Người phụ nữ hiện đại thường e ngại, muốn tránh khỏi những con mắt tò mò bên ngoài, vì thế, dưới "vỏ bọc" của cô ta có thể ẩn giấu một con người duyên dáng và biết quan tâm tới người khác; hay một nhà tài phiệt nhẫn tâm chỉ quan tâm đến sự nghiệp và tiền bạc. Vì sợ sự cô đơn, người phụ nữ hiện đại đôi khi buộc phải sử dụng một vài "mánh khóe". Nhiều người không dám thông báo với người yêu (chồng) rằng họ vừa lên chức, vì không muốn làm chàng giật mình. Họ giả vờ yếu kém và bất lực để nhường cho người đàn ông của mình nắm dây cương quyền lực. Người phụ nữ thông minh dù đang đứng trên vị trí lãnh đạo hay bán hàng trong chợ, luôn luôn biết cách tách công việc ra khỏi gia đình. Điều quan trọng là học cách làm tất cả những điều đó một cách đúng đắn nhất. Nếu bạn là một đầu bếp, điều đó không có nghĩa là bạn không cần phải nấu ăn ở nhà, nhưng nếu bạn là một người lãnh đạo ở nơi làm việc, thì dù thế nào, bạn cũng không nên ra lệnh cho chồng khi ở nhà. Nếu bạn là người dọn vệ sinh, điều ấy có nghĩa là ở nhà bạn cũng phải giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Nếu bạn là bác sĩ phụ sản thì không có nghĩa là bạn không cần phải sinh con. Nhưng phụ nữ không giống nhau. Và trong cuộc sống, bạn có thể thỉnh thoảng bắt gặp những người phụ nữ mà tự nhiên không đặt vào họ những phẩm chất của tình mẹ con. Và giữa những kẻ háo danh, ích kỷ và kiêu ngạo ấy xuất hiện phong trào childfree – không muốn có con (tạm dịch). Thậm chí có cả một cộng đồng gồm những người phụ nữ không muốn có con, hoặc đã sinh con nhưng hối tiếc về điều đó. Nhìn chung, đa số họ là các doanh nhân trẻ khá thành công, những người không muốn nhận thêm gánh nặng trách nhiệm. Họ muốn xây dựng sự nghiệp và sống một cách thoải mái tự do. Nhưng cũng có nhiều phụ nữ biết kết hợp giữa thành công trong sự nghiệp và chăm sóc gia đình; vừa giữ gìn ngọn lửa ấm trong nhà, vừa xây dựng những nấc thang công danh vững chắc. Con người thường có khuynh hướng lựa chọn bạn đời xuất phát từ những nhu cầu cá nhân của mình. Có người suốt cả đời tìm kiếm một người mang mẫu hình của mẹ mình. Người yếu đuối tìm kiếm một người mạnh mẽ. Người quen lãnh đạo thích một kẻ phụ thuộc. Người đàn ông của gia đình tìm kiếm người bạn đời biết chăm lo cho ngôi nhà, và những anh chàng phiêu lưu thì săn những mối tình lãng mạn thoáng qua. Không phải tất cả đàn ông đều sợ những phụ nữ mạnh mẽ và chúng ta không nên tin một cách mù quáng vào điều này. Có nhiều người đàn ông bình thường và thích hợp sẵn sàng yêu bạn, bất chấp vị trí xã hội của bạn và họ sẽ là người hỗ trợ đáng tin cậy của bạn. Đó là những người đàn ông sẵn sàng để vươn lên cho bằng bạn và hoàn thiện bản thân. Nhưng nếu bạn vẫn cứ muốn trở thành người vợ hạnh phúc của một người đàn ông không tự tin vào chính bản thân mình, luôn lo lắng vì mặc cảm rằng xe của bạn đắt tiền hơn xe của anh ta, một người luôn nhìn sự thăng tiến của bạn bằng cặp mắt khó chịu, luôn ghen tị và trách móc bạn vì bất kỳ điều vặt vãnh nào... thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần. Ai cũng có thể ép mình vào một cái khuôn chung để thích ứng với hoàn cảnh, với mọi người. Hãy cầm lấy cây chổi, sẵn sàng lau nhà, vào bếp, không cần trang điểm, ăn mặc thời trang... bạn sẽ trở thành một người vợ "lý tưởng" cho một người đàn ông yếu ớt. Nhìn bạn hình thức cẩu thả, siêng năng một cách "quá khổ sở"có thể giúp anh ta lớn tiếng tuyên bố rằng mình đã nuôi sống cả gia đình. Chỉ còn một câu hỏi khác là: Lúc đó, bạn có hạnh phúc không..? Bạn chỉ cần phải quyết định: tiếp tục sống là chính mình và phát triển nhưng không đánh mất bản thân, phần nữ tính đáng yêu của mình và sẽ gặp một người bạn đời đúng là một nửa của mình. Hay giả vờ là một con cừu khốn khổ để chiếm giữ trái tim của một người đàn ông trong một cuộc chiến với "lời nói dối có lợi". Từ bỏ gia đình và cống hiến cả cuộc đời cho công việc yêu thích của mình. Hay bị lừa dối hoặc tự làm "lùn" mình đi suốt cả cuộc đời, để vừa lòng một người thực sự không xứng đáng với mình? Mỗi phụ nữ chọn con đường riêng của mình, còn người đàn ông chọn người phụ nữ của mình!
Theo Khánh Chi (Phụ Nữ TPHCM)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.