VN bất ngờ đại thắng Myanmar, không ngán chủ nhà Philippines

(PLO)- HLV Mai Đức Chung cho biết bản thân ông cũng bất ngờ khi các học trò giành chiến thắng đối thủ khó chịu Myanmar với tỉ số cao và sẵn sàng cho trận bán kết với chủ nhà Philippines vào chiều 15-7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước trận cuối vòng bảng AFF Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam (VN) có cùng 9 điểm với đồng nghiệp nữ Myanmar nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại (+14 so với +12). Điều này có nghĩa chỉ cần một trận hòa, thầy trò Mai Đức Chung sẽ nhất bảng để gặp chủ nhà Philippines ở bán kết và nếu thua sẽ đụng độ Thái Lan. Cần biết cả hai đối thủ này đều từng là bại tướng của tuyển nữ VN ở SEA Games 31 hồi tháng 5.

Tuy nhiên, các cô gái VN đã giành chiến thắng đậm đà tuyển nữ Myanmar 4-0, sau nhiều cuộc đụng độ gần đây chỉ thắng nhẹ nhàng 1-2 bàn. Tuyết Dung mở điểm cho đội nhà ở phút 16 và chính cô nhân đôi cách biệt vào phút 35 trên chấm phạt đền 11 mét.

Phút bù giờ của hiệp một, trung vệ Chương Thị Kiều sút phạt dài sang phần sân Myanmar cho tiền đạo Huỳnh Như dễ dàng nâng tỉ số 3-0. Hiệp hai, HLV Mai Đức Chung thay đổi nhiều vị trí để các trụ cột dưỡng sức cho trận bán kết quan trọng. Và phải chờ đến phút 89, đội tuyển nữ Việt Nam mới có bàn thứ 4 do công của Hải Yến. Từ đường chuyền bên cánh phải, Trúc Hương băng vào khiến thủ môn đội bạn bị lỡ trớn, giúp Hải Yến nhẹ nhàng đưa bóng vào cầu môn bỏ trống.

Đội trưởng Huỳnh Như đào sâu cách biệt 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Đội trưởng Huỳnh Như đào sâu cách biệt 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Chiến thắng lớn khiến HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ VN rất vui: “Tôi hơi bất ngờ khi các cầu thủ nữ VN đã thắng đội nữ Myanmar với tỷ số cao. Cụ thể là chúng tôi ghi 4 bàn. Ban đầu tôi nghĩ thi đấu với Myanmar rất khó khăn. Thật sự tôi hài lòng với chiến thắng của các cô gái VN trước đội tuyển nữ Myanmar. Tinh thần thi đấu của toàn đội phải nói là rất tốt”.

Ông Chung phân tích kỹ hơn về nguyên nhân thắng trận: “Chúng tôi đã chơi với một chiến thuật hợp lý khi đấu với Myanmar. Các cầu thủ phối hợp nhỏ, đá kỹ thuật, tưng bừng. Tôi cũng phải cảm ơn ông trời vì thời tiết thuận lợi. Trời không mưa. Nhờ vậy mà các cầu thủ phối hợp kỹ thuật rất tốt”.

Đội tuyển nữ VN sẽ gặp đội tuyển nữ Philippines ở vòng bán kết. HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi đã vào đến vòng bán kết. Ở vòng này, đội nào cũng như nhau. Philippines đang tiến bộ từng ngày. Chúng tôi đánh giá rất cao họ. Sau vòng bảng, tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của toàn đội.

Hải Yến ấn định tỉ số 4-0 vào lưới Myanmar. Ảnh: VFF.

Hải Yến ấn định tỉ số 4-0 vào lưới Myanmar. Ảnh: VFF.

Nhưng về chuyên môn, chúng tôi vẫn còn một số vấn đề. Tôi sẽ sớm khắc phục. Đội tuyển nữ VN chỉ được nghỉ một ngày. Trong khi đó, chủ nhà nữ Philippines nghỉ nhiều hơn 1 ngày, cộng thêm khán giả rất đông. Tôi nghĩ đây là đối thủ khó chơi. Chúng tôi sẽ càng phải quyết tâm hơn”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp ĐT nữ Philippines ở trận bán kết vào lúc 19 giờ, ngày 15-7. Trước đó, đội tuyển nữ Thái Lan đụng độ Myanmar ở trận bán kết 1 diễn ra vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.