Người Mã nói gì về chiến thắng 3-0 trước VN?

(PLO)- Người Mã không dám tin đội nhà thắng U-19 Việt Nam đến 3-0.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một ngày sau khi U-19 Malaysia bất ngờ đánh bại U-19 Việt Nam (VN) 3-0 ở trận bán kết U-19 Đông Nam Á trên sân Patriot Candrabhaga, Malaysia và HLV Hussein Sazali Waras đã nói gì?

Ngay cả chiến lược gia Waras cũng vô cùng ngạc nhiên, không tin mình làm được điều đó dù ông có nói rằng ông đã nghiên cứu VN và có cách “trị” đội nhất bảng A này.

Dư luận và báo chí Malaysia vẫn hoài nghi sự "ăn may" hay đỉnh cao đấu pháp của HLV Sazali Waras? Ảnh: VFF

Dư luận và báo chí Malaysia vẫn hoài nghi sự "ăn may" hay đỉnh cao đấu pháp của HLV Sazali Waras? Ảnh: VFF

Tuy nhiên chiến thắng 3-0 là ngoài mong đợi của ông. Bởi ông biết VN nhất bảng A khi vượt lên trên hai đối thủ rất xương là Thái Lan và Indonesia cùng bảng đấu có đến sáu đội.

HLV Sazali Waras kể: “Đối đầu với VN, lúc đầu tôi chơi phòng ngự phản công. Tôi biết chạm trán với đội bóng trẻ này nếu để không gian cho họ chơi bóng nhiều quá tất nhiên là họ sẽ trừng phạt chúng tôi. Sau đó tôi chuyển sang chơi đôi công và chúng tôi đã đúng với cách chơi này khi buộc hàng phòng ngự VN lộ sai lầm và chúng tôi trừng phạt họ"

Trong khi đó nhiều tờ báo Malaysia chẳng hạn như tờ “Ngôi sao” hoài nghi “Đây là may rủi hay đỉnh cao của chiến thuật?”

Bài báo gọi U-19 Malaysia thắng VN 3-0 là trận thắng sốc. Malaysia có thể thắng U-19 VN, nhưng khó thắng ba bàn. Đã thế, Malaysia lại chơi ì ạch ở vòng bảng, điều đó khiến nỗi hoài nghi về thầy trò ông Waras càng dâng cao.

Cũng bài báo của tờ báo “Ngôi sao” đánh giá rằng, đội bóng trẻ VN là đội bóng giữ bóng rất tốt. Suốt trận đấu đó, VN cũng tạo hàng loạt cơ hội và sút cầu môn Malaysia nhưng đội nhà vẫn vững chãi, trong khi Malaysia với ít pha phản công và dứt điểm thì có bàn thắng.

Đặc biệt ở hiệp hai, VN có rất nhiều cơ hội nhưng họ không biến được thành bàn thắng.

Cuối cùng HLV Sazali Waras nói: “Tôi không thể tin rằng, tôi chơi một trận cầu mở với VN khi họ là những cầu thủ rất giàu chất kỹ thuật. Họ sẽ trừng phạt chúng tôi tức khắc nếu để họ nhiều không gian, nhưng chúng tôi đã đúng khi chuyển thể từ phòng ngự phản công sang đôi công và chính nó là nền tảng tạo nên ba bàn thắng của chúng tôi”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.