Viettel, TP.HCM đánh mất mình, Sài Gòn không thắng vẫn vô địch

(PLO)- Đương kim á quân TP.HCM ngã ngựa nặng nề 2-5 trên phố núi Pleiku trong khi đội nhì bảng Viettel sớm thua 0-2 ở sân Bình Dương giúp cho Sài Gòn FC nhẹ nhàng vô địch lượt đi V-League 2020 dù không thắng nổi Than Quảng Ninh.

Vòng đấu cuối lượt đi phân nhóm giai đoạn hai chỉ quyết liệt ở nhóm chơi vơi cột mốc hạng 8 trên bảng xếp hạng. Theo đó, sau 13 vòng đấu, 8 đội xếp trên sẽ tranh chức vô địch V-League 2020 và 6 đội phía dưới đá chung kết ngược chọn một đội xuống hạng nhất.

Chính sự căng thẳng ở cuộc đua vào tốp 8, đồng nghĩa với một suất trụ hạng chắc chắn, cùng tham vọng của một số CLB có khả năng tranh chấp vô địch lượt về khiến các trận đấu liên quan giữa họ gay cấn hơn.

B. Bình Dương sớm thắng đội nhì bảng Viettel khiến cho cuộc chơi của Sài Gòn dễ chịu hơn khi tiếp Than Quảng Ninh. Ảnh: TRÂM ANH.

Đáng chú ý HA Gia Lai xếp hạng 7 nhưng nếu sẩy chân trước đối thủ lớn TP.HCM sẽ đối diện nguy cơ lớn rơi xuống nhóm chạy trốn rớt hạng. Họ càng gây xôn xao làng bóng khi hai ngày trước trận quyết định này, bầu Đức bỗng dưng đưa hai trợ lý nội lên thay thầy ngoại Lee Tae-hooh để mong HA Gia Lai đổi vận.

Đội quân của bầu Đức chiều 1-10 chơi như lên đồng khi tiếp khách thân TP.HCM của thầy cũ Chung Hae-soung. Chỉ mới có 13 phút, Kelly đã ghi bàn và 3 phút sau đó Văn Toàn dễ dàng nhân đôi cách biệt. Bàn thứ 3 của HA Gia Lai do công Chevaughn Walsh đánh sập ý chí của đối phương, dù CLB TP.HCM có thua cũng không ảnh hưởng gì đến một suất trụ lại tốp 8.

Thế trận cởi mở hơn mức bình thường đã giúp Phi Sơn gỡ lại một bàn trên chấm phạt đền nhưng hiệp hai, hậu vệ Memovic và Văn Thanh tiếp tục hạ thủ môn Bùi Tiến Dũng đào sân cách biệt 5-1. Bàn rút ngắn 2-5 của Văn Thuận không còn mang ý nghĩa gì khi chủ sân Pleiku đã tạo ra một cơn mưa gôn dưới cơn mưa trời.

HLV Park Hang-seo đã đến sân Pleiku trong ngày sinh nhật của mình để gặp lại học trò...

... cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo CĐV trung thành...

... đã giúp cho cầu thủ của bầu Đức chơi như lên đồng với 5 bàn thắng vào lưới đương kim á quân TP.HCM. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Không ai còn nhận ra hình bóng nhà đương kim á quân V-League ở trận thua bạc nhược mà chỉ mới vòng đấu trước đó vài ngày, họ từng đè bẹp Nam Định 5-1. Việc vắng Công Phượng do thẻ phạt chỉ là cái cớ, bởi cái chính là CLB TP.HCM đánh mất mình quá nhanh khi đối diện với đội bóng ơn nghĩa của bầu Đức.

Một đội mạnh khác Viettel cũng không còn là chính mình ở trận thua chủ nhà B. Bình Dương 0-2. Bàn thắng sớm của Youssuf (phút 5) và sau đó Thanh Thảo lập công (phút 41) cho chủ sân Gò Đậu là một nỗi đau của đội nhì bảng Viettel bởi họ vẫn có khả năng soán ngôi đầu của Sài Gòn.

Có lẽ hai cái thua của TP.HCM và Viettel cũng khiến cho Sài Gòn không quá căng sức ra chơi với đội khách Than Quảng Ninh trong điều kin thiếu hụt lực lượng mạnh nhất. 1 điểm ở trận hòa không bàn thắng này cũng giúp Sài Gòn vô địch lượt đi.

Thầy trò Vũ Tiến Thành vô địch lượt đi V-League 2020. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đáng tiếc nhất ở vòng này là nhà đương kim vô địch Hà Nội bị khách Thanh Hóa cầm chân 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Thầy trò Chu Đình Nghiêm bị dẫn trước đã nôn nóng tràn lên tấn công lại bỏ lỡ một quả đền khi chân sút Rimario sút không thắng thủ môn Thanh Diệp. Bàn gỡ nhờ công Văn Quyết nhưng rồi Hà Nội phải tự trách mình ở nửa hiệp hai tấn công nhiều mà không thể có thêm bàn thắng.

Hạnh phúc nhất sau trận đấu thứ 13 thuộc về thầy trò Phạm Minh Đức. Với thân phận tân binh V-League, chủ nhà Hà Tĩnh rất nỗ lực trong từng trận đấu. May mắn đồng hành cùng họ vượt qua Quảng Nam 3-2 để bất ngờ nhảy vào tốp 8 sau giai đoạn một. Nó diễn ra đồng thời với việc SHB Đà Nẵng thua trận 0-1 trên sân Nam Định khiến phải nhường vị trí quý giá cho Hà Tĩnh. Trong khi đó, cuộc chạy đua khỏi nhóm đèn đỏ cũng rất gay cấn với chủ nhà Hải Phòng đánh bại SL Nghệ An 3-1.

Sau vòng 13 V-League, 8 đội xếp trên đá giai đoạn hai tranh ngôi vô địch, 6 đội xếp dưới lo chạy trốn một suất rớt hạng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.