Vì tiếng khóc trẻ thơ, đồng nghiệp giết nhau

(PLO)- Vì tiếng khóc của trẻ con, hai người bạn và là đồng nghiệp đã đánh nhau dẫn đến người chết, kẻ vào tù...

Ngày 12-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Cường (sinh năm 1979, quê Thanh Hóa) 18 năm tù về tội giết người. HĐXX nhận định trong vụ án có phần lỗi của nạn nhân nên chiếu cố phần hình phạt.

Vì tiếng khóc trẻ thơ, đồng nghiệp giết nhau ảnh 1
Giờ nghị án, Cường quay đầu tìm người thân


Theo hồ sơ, Cường và Hà Văn Thương là bạn, cùng làm chung với nhau tại một nhà xe. Thương là lái xe, còn Cường là bốc xếp.

Tối 24-8-2015, sau khi cùng nhau đi nhậu về nhà xe ở quận Tân Phú, Cường cho con (20 tháng tuổi) ăn. Lúc này cháu bé khóc lớn, Cường dỗ nhưng bé vẫn khóc.

Thương bực mình vì tiếng khóc của trẻ dẫn đến lời qua tiếng lại với bạn rồi ẩu đả. Thương dùng tay đấm vào miệng Cường, Cường chạy lấy con dao tấn công Thương làm Thương gục xuống đất. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Thương đã tử vong sau đó. Còn Cường, đâm chết bạn xong đã đến công an tự thú.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm