Vì sao viện binh của ông Park kém xa Thái Lan?

(PLO)- HLV Park Hang-seo không có nhiều chọn lựa nhân sự cho cuộc chơi King’s Cup trong khi người Thái rộng rãi hơn cả về con người lẫn thời gian.

Dự kiến ngày 2-6, đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam tập trung cùng lúc cho các sân chơi khác nhau. Nếu như ông Park Hang-seo sẽ dẫn dắt đội tuyển chơi King’s Cup từ ngày 5-6 đến ngày 8-6 ở Thái Lan thì tân trợ lý của ông sẽ nắm đội U-23 đá giao hữu với U-23 Myanmar ngày 7-6 tại Hà Nội.

Như vậy ông thầy người Hàn Quốc chỉ có vỏn vẹn ba ngày rèn quân, còn tuyển Thái Lan có đến hơn nửa tháng. HLV Sirisak Yodyardthai tiết lộ ngày 15-5 sẽ triệu tập 35 cầu thủ cho đến trước giờ khai mạc King’s Cup sẽ gút lại còn 23 người giỏi nhất.

Thái Lan sẽ gọi nhiều tuyển thủ giỏi chơi King's Cup. Ảnh: NGỌC DUNG

Đáng chú ý ông Sirisak Yodyardthai sẽ gọi về các cầu thủ đang chơi ở J-League bao gồm Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmatan, Thitiphan Phokchan và thủ môn Kawin chơi giải hạng hai Bỉ. Trong số này, Chanathip Songkrasin với biệt danh “Messi Thái” nổi bật hơn cả, sau một mùa giải chơi cho CLB Consadole Sapporo ra sân 30 trận và ghi 8 bàn thắng. Chanathip cũng có tên trong đội hình hay nhất J-League cuối mùa và chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Consadole Sapporo.

Mùa này, Chanthip liên tục ra sân và trở thành một nhân tố không thể thiếu của CLB. Trong khi đó, tiền vệ Theerathon Bunmathan vừa ghi bàn cho Vissel Kobe ở vòng 5 J-League hay Thitiphan Phokchan chơi rất ổn tại Oita.

HLV Park Hang-seo không có nhiều may mắn như đồng nghiệp Sirisak Yodyardthai. Ông thầy người Hàn Quốc vừa lặn lội sang Na Uy xem tiền đạo Alexander Đặng thi đấu chưa như ý. Ông Park cho biết cần phải theo dõi thêm mới có quyết định chọn chân sút Việt kiều này lên hay không. Tuy nhiên, trong lúc Alexander Đặng chưa nhập quốc tịch Việt Nam và thời gian dự King’s Cup ngày càng ngắn lại cũng đồng nghĩa đợt này anh không có tên gia nhập đội tuyển.

Chanathip "Messi Thái" ra sân thường xuyên ở J-League...

... trong khi Công Phượng dần lùi về ghế dự bị tại K-League.

Ông Park Hang-seo dường như cũng chưa có ý định xem xét trường hợp của thủ môn Filip Nguyễn (sinh năm 1992, cao 1m91) đang khoác áo CLB Slovan Liberec tại giải hạng nhất Cộng hòa Séc hay hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant đá cho CLB Sochaux giải Ligue 2 Pháp.

Thực chất thầy Park cần bổ sung nhân sự ở vị trí tiền đạo hơn, trong cơn khủng hoảng chân sút Việt Nam cả giải trong nước lẫn nước ngoài. Ví như Công Phượng luôn là chọn lựa số một của các đời HLV trên đội tuyển quốc gia gần đây. Tuy nhiên, tiền đạo của HA Gia Lai đang rất khó nhọc ở CLB Incheon United chơi giải cao nhất Hàn Quốc. Sau những trận ra sân hồi đầu mùa, Công Phượng dần mất suất và thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký.

Những viện binh khác của HLV Park Hang-seo thi đấu ở nước ngoài cũng không nổi bật. Đó là trường hợp của tiền vệ Xuân Trường chật vật tại Buriram United đá giải Thai-League. Cầu thủ cũng của HA Gia Lai theo bản hợp đồng cho mượn một năm bị nhận xét là thiếu sức mạnh và khả năng tranh chấp. Cho nên Xuân Trường thường xuyên ngồi ghế dự bị tại giải đấu của Thái Lan cũng là chuyện bình thường.

Xuân Trường cũng gặp nhiều khó khăn ở Buriram United.

Thủ môn Đặng Văn Lâm chơi bóng cho Muangthong vẫn đều đặn ra sân ở Thái Lan nhưng mỗi anh không thể cứu vãn cho CLB chìm dưới đáy bảng xếp hạng Thai-League.

Khó khăn của ông Park còn là những lời mời lão tướng Thành Lương (Hà Nội) hay tiền đạo Anh Đức (B. Bình Dương) đều từ chối. Nó khác với đồng nghiệp Sirisak Yodyardthai vừa gọi lại chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda. Chân sút 31 tuổi của Thái Lan đã chơi tổng cộng 99 trận đấu và cuộc gặp gỡ Việt Nam sắp tới là lần thứ 100. Dangda tiết lộ: “Là một cầu thủ bóng đá, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chơi nhiều như thế cho đội tuyển quốc gia. Cá nhân tôi cảm thấy rất có ý nghĩa và tự hào tham gia 100 trận đấu cho tuyển Thái Lan và quyết tâm đoạt Cúp nhà vua”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.