Vì sao ông Waras khóc?

(PLO)- Thuyền trưởng nhà vô địch Đông Nam Á khóc vì bao tủi hờn đè nén rồi sau đó vỡ òa...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dẫn đoàn quân U-19 Malaysia đến Jakarta rồi mang cúp vàng U-19 Đông Nam Á về đến sân bay Kuala Lumpur, HLV Hussein Sazali Waras bật khóc trước đám đông báo chí.

Một giải đấu mà thầy trò ông có quá nhiều nhiều cảm ở những thái cực khác nhau.

Những năm gần đây cứ cấp độ đội tuyển đi dự giải quốc tế là hàng triệu fan hâm mộ lẫn “HLV online” Malaysia chờ và “ném đá”. Thầy trò ông Waras sang Jakarta dự giải U-19 Đông Nam Á cũng không ngoài điều đó.

Thầy trò ông Waras làm câm lặng sự chỉ trích ở quê nhà khi Malaysia đánh bại ứng viên vô địch VN 3-0 ở bán kết. Ảnh: CTP

Thầy trò ông Waras làm câm lặng sự chỉ trích ở quê nhà khi Malaysia đánh bại ứng viên vô địch VN 3-0 ở bán kết. Ảnh: CTP

Và toàn đội U-19 Malaysia bị ném đá liên tục từ lúc đá trận đầu cho đến trận cuối vòng bảng thua Lào 0-1.

Thắng cũng bị “ném đá”, đó là trận Malaysia thắng vất vả Đông Timor 4-3, còn đội trưởng của U-19 Malaysia bị thẻ đỏ và bị xúc phạm không thương tiếc, nhưng đỉnh điểm là trận thua Lào 0-1 ở loạt trận cuối cùng vòng bảng, trước khi Malaysia vào bán kết bất ngờ đánh bại ứng viên vô địch VN 3-0.

Thầy trò ông Waras rất cô độc tại giải U-19 khi ở quê nhà liên tục ném đá sau trận hòa Singapore 0-0, thắng khó Đông Timor 4-3 và thua Lào 0-1... Ảnh: CTP

Thầy trò ông Waras rất cô độc tại giải U-19 khi ở quê nhà liên tục ném đá sau trận hòa Singapore 0-0, thắng khó Đông Timor 4-3 và thua Lào 0-1... Ảnh: CTP

Thầy trò ông Waras chỉ biết tự an ủi nhau trước làn sóng chỉ trích ở quê nhà và trước bán kết gặp VN thì họ hứa siết chặt tay nhau để mà đá vì danh dự bóng đá Malaysia và họ đã làm được điều đó.

Bao nhiêu tủi nhục, buồn bã được vỡ òa ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi hàng trăm phóng viên báo chí chào đón thầy trò ông Waras. Lâu lắm rồi mới thấy bóng đá Malaysia có được sự đón tiếp nồng hậu như thế khi đội tuyển tham dự giải quốc tế trở về.

Những năm qua, các đội tuyển, nhất là đội U-23 Malaysia, nhiều cầu thủ còn không muốn tập trung lên tuyển đá giải quốc tế vì sợ “ném đá” đến suy sụp nghề nghiệp.

Nhưng cuối cùng thầy trò ông Sazali Waras đã vượt qua được bao áp lực tủi hờn để rồi lên ngôi vô địch một cách hoành tráng.

Tại sân bay, HLV Sazali Waras nói: "Tôi cám ơn hàng triệu fan hâm mộ vẫn luôn ở bên cạnh đội để chúng tôi có được vinh quang này”, đó là một cách nói khôn ngoan và từ từ thầy trò ông sẽ chinh phục lại sự khó tính của hàng triệu fan hâm mộ Malaysia lâu nay vốn mất niềm tin vào các đội tuyển Malaysia khi tham dự giải quốc tế.

Trở về nước, HLV Sazali Waras trở lại dẫn dắt lứa trẻ U-20 Malaysia của LĐBĐ Malaysia FAN-NSC tham dự giải M-League. Và vào tháng 9 tới, ông tiếp tục dẫn dắt lứa cầu thủ này dự vòng loại châu Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.