Vì sao ông Park không lấy chân sút nhập tịch?

(PL)- HLV Park Hang-seo thân chinh lặn lội sang Na Uy xem tiền đạo Alexander Đặng thi đấu trong màu áo đội hạng nhất Nest Sotra nhưng chưa bao giờ để mắt đến các ngoại binh đã nhập tịch Việt Nam. 

Bất chấp Alexander Đặng chưa có quốc tịch quê cha, thầy Park vẫn muốn xem tận mắt chân sút này, chứng tỏ ông đang rơi vào tình trạng quá thiếu thốn tiền đạo cho đội tuyển quốc gia.

Nên nhớ tiền đạo nhập tịch chơi bóng ở V-League rất đông đảo và chiếm hầu hết danh hiệu Vua phá lưới vào cuối mùa giải. Họ chơi hiệu quả và nổi bật khiến cho các chân sút nội dẫu có suất trên các đội tuyển vẫn chỉ là phương án phụ ở CLB. Như tiền đạo Đỗ Merlo của SHB Đà Nẵng, hay Hoàng Vũ Samson ở Hà Nội, Huỳnh Kesley hiện chơi cho TP.HCM… nhiều lần ẵm giải ghi bàn nhiều nhất V-League và sau nhiều năm vẫn còn “bén”.

Nhưng sở dĩ ông Park không chọn ngoại binh nhập tịch do luật bất thành văn từ cách đây 10 năm. Còn nhớ trước AFF Cup 2008, ông Calisto từng đưa thủ môn Phan Văn Santos, Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley lên tuyển nhưng rồi phải gạt bỏ vì có quá nhiều cái lắc đầu từ trên ấn xuống theo kiểu “nghe và chấp hành đi, đừng cãi”.

Bầu Đức khi còn làm phó chủ tịch VFF đã thẳng thừng gạt bỏ cầu thủ có gốc gác ngoại quốc đã nhập quốc tịch Việt Nam muốn khoác áo các đội tuyển quốc gia. Ông bầu phố núi nói ra sự thật dễ mất lòng là những ngoại binh nhập tịch chủ yếu chơi bóng vì tiền cùng sự khác biệt về văn hóa, lối sống… sẽ không thể tạo ra một tập thể mạnh.

Những người yêu bóng đá Việt Nam thời đó cũng bày tỏ nhiều tranh luận về cầu thủ nhập tịch lên tuyển có vì màu cờ sắc áo không. Tuy nhiên, cái chính vẫn là ở trên chưa gật.

Đó là lý do thầy Park chỉ quan tâm đến cầu thủ Việt kiều, còn cầu thủ nhập tịch thì… “cửa chưa mở”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.